May mà có thỏ Merries Nhật bên cạnh, mẹ đỡ lo khi Bông đến tuổi tập đi
'Mẹ vẫn luôn tự hào về em Bông của mẹ, ngoan ơi là ngoan, hiếm khi khóc, có hôm nào lỡ "ăn vạ", mẹ bế bổng ôm ấp một lúc là lại cười toe hiền lành. Thú thật là mẹ thấy may mắn lắm đó Bông, nhìn cô bạn cũng sinh con đầu lòng, mà khổ nỗi đêm nào cũng khóc, trông gầy hẳn đi mà thương, cũng lại càng cưng Bông.
Thế nên khi Bông ngấp nghé đến tuổi tập đi, đến giai đoạn "bung lụa" trổ hết sự hiếu động tiềm tàng ra, mẹ lo dữ lắm. Lỡ Bông của mẹ bắt đầu đổi tính thì làm sao ta? Lo nên mẹ càng chuẩn bị kỹ càng lắm nhé, trước khi Bông đủ tháng đã sắm sẵn bịch tã quần Merries ở trong nhà, khi nào thấy có "dấu hiệu" bắt đầu hành trình tập đi của Bông là mẹ đã sẵn sàng rồi!
Và may mắn sao, Bông lại làm mẹ bất ngờ nữa! Bé đúng là có hiếu động hơn, đùa nghịch cả ngày, cũng hay chạy lung tung, lần mò các đồ trong nhà, nhưng mà chẳng bao giờ thấy quấy khóc, ngày ngày cần mẫn chăm chỉ tập luyện nên tên là Bông mà người cứng cáp lắm các mẹ ạ, cũng lanh lẹ thông minh nữa, giờ đã có thể đọc thuộc một bài thơ cho mẹ rồi.
Nghĩ lại về hồi đó, mẹ thấy không chỉ nhờ Bông vốn ngoan, mà công lo lắng chuẩn bị đủ thứ của mẹ cũng có ích phết các mẹ ạ, đặc biệt là về khoản tã giấy. Mẹ bỉm sữa mà, sữa với tã lúc nào cũng lựa chi li khắt khe tỉ mỉ.
Từ hồi mới về nhà, mẹ đã dùng tã dán Merries siêu xốp mịn, thấm hút nhanh, lại thông khí cực tốt cho Bông rồi. Mắc thì mắc thật, mà công nhận dùng "sướng" lắm các mẹ ơi, hơn hẳn các loại khác trên thị trường, bao gồm cả mấy hãng cao cấp khác của Nhật nữa. Rồi đến khi chuyển sang dùng tã quần Merries, mẹ tin tưởng vì dùng tã dán Merries cho Bông thấy ưng, lại hài lòng về độ co dãn đàn hồi & mềm mại của lưng thun 3D của tã, nhờ công nghệ sóng siêu âm tiên tiến, ép các đường thun vào miếng tã, thay vì dùng chỉ may hay keo như các loại khác, nên lưng thun xốp rỗng, mềm mại, giúp khí nóng ẩm trong tã dễ dàng thoát ra ngoài, lại ôm khít linh hoạt theo từng cử động của bé, nên dù Bông có hoạt động nhiều hơn hẳn, mẹ cũng không lo em bị tụt tã & hằn đỏ trên da nhay hầm hơi gì cả. Lại thêm, lõi siêu thấm được thiết kế ở trung tâm, bé thoải mái vận động mà ko sợ tã bị lệch, khả năng thấm hút & khóa chặt chất lỏng thì khỏi chê, mông bé luôn khô ráo.
Nói chung đã làm mẹ thì chắc chẳng bao giờ hết lo được, nhưng đúng là thấy cái gì đáng tiền thì nên sắm cho con, an tâm được chút nào là tốt chút đó, các mẹ nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
Vâng...
Vâng.Kiểu này chắc chắn ai cũng thích bởi nhiều khi...
Đúng rồi bạn ạ....