Em vừa mới sảy thai lần 2, các mẹ nào từng bị và có con thành công GIÚP EM VỚI
Đợt tháng 2/ 2016 vừa rồi em bị lưu thai ở tuần thứ 8 vi ko có tim thai vào viện phụ sản HN dốc Đê La Thành lấy ra. Sau đó em ăn uống tẩm bổ để hồi lại. Từ tháng thứ 7,8 em rục rịch tập thể dục, ăn uống điều độ, uống vitamin e và acid folic.
Cuối cùng em đã có 2 vạch tháng 9 vừa rồi, sau đó e thử que buổi sáng 2-3 ngày liên tiếp vẫn 2 vạch( 1 đậm 1 mờ ) nhg ngày càng vạch 2 rõ hơn, chậm kinh được 8 ngày em tự nhiên thấy bụng âm ỉ xong trưa thứ 2 ngày 3/10/16 em ra dịch nâu, đi khám ở 125 bno bảo ko thấy túi ối. Xong em về , sáng hôm sau chảy máu ồ ạt, em vào viện PSHN soi đầu dò máu phọt ra, xong sang phòng khác bị banh mỏ vịt máu úa ra. Bsi bảo đây là tình trạng thai chết lưu đang tự đào thải. ( họ ko cho thuốc j về cũng ko tiêm thuốc nội tiết hay giảm co bóp tử cung) em cứ khám xong rồi về :( mà e mong giữ con đc hic :(
Em bị 2 lần lưu nên fai xét nghiệm máu, kết quả em bị Dương tính với Anti- cardiolipin IgG 21,2 ( nguyên nhân gây sảy thai or thai chết lưu liên tục)
Tra trên google em lo quá vì bị mắc hội chứng này khó có con :((
Em buồn quá giờ máu cứ chảy ra, em đành nằm nhà nghỉ ngơi, tuần sau đi siêu âm xem còn sót nhau ko :((
Các mẹ nào bị Như em thì cứu em với, em mong có con lắm, e muốn tìm đến Thầy thuốc Đông y nào giỏi ở Hà nội để tiện theo.