Em đẻ con trai, mừng thì có mừng, vì đã đáp ứng xong nhu cầu của nhà chồng, với em nghĩ trong nhà dù gì cũng cần đàn ông, em không có phân biệt giới tính gì đâu, em thích có trai có gái cơ, nhưng không thể phủ nhận rằng nhà có đàn ông thì phụ nữ chúng ta cảm thấy an tâm hơn. Nhưng vấn đề em lo lắng nhất là việc nuôi dạy 1 thằng con trai khó gấp vạn lần con gái. Con trai thường cứng đầu hơn, ham chơi hơn, và vì thế mà dễ dàng hư hỏng, phá làng phá xóm hơn con gái.



Ông chồng em sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp, cả 2 bên gia đình dòng họ đều làm giáo viên cả nên ông chồng chắc như đinh đóng cột là con trai em để cho ba má ổng dạy, em không phải lo. Đúng là có ông bà nghiêm khắc em cũng bớt bớt lo nhưng làm sao mà không lo được các mẹ, con trai đến tuổi dậy thì không quản được là hư hỏng ngay, em cứ tưởng tượng con em tham gia và0 bọn đua xe, trộm cướp hay chơi ma túy đá là em nổi gai óc à :(



Hôm nay em đọc được tâm sự của một mẹ mà càng thấy lo sợ. Anh chị đã gần 50 tuổi, nhà ở Hà Nội và có cơ sở làm ăn nhỏ. Gia đình khá giả, con cái thì học hành giỏi giang và cả hai rất ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Người mẹ từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới, khi chưa 50 tuổi mà có của ăn của để, hai vợ chồng cũng được xem là thành đạt, được chồng yêu chiều, còn 2 con thì biết yêu thương nhau, thành tích học tập đáng nể, đi đến đâu chị đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu người, chưa cho ai hạnh phúc trọn vẹn bao giờ, khi đứa con trai lớn 20 tuổi sắp đi du học Singapore bị nhiễm HIV.




Ảnh minh họa.


Con trai của chị đẹp trai, cao ráo lại học giỏi xuất sắc nữa, nên cả họ ai cũng nhìn đó mà dạy con, vợ chồng anh chị hãnh diện lắm. Học xong cấp 3 thì con trai đậu vào trường đại học Ngoại Thương, học xong năm 2 thì giành được học bổng của một trường có tiếng tại Singapore, khỏi phải nói là gia đình chị vui mừng như thế nào rồi.



Cả gia đình cùng con trai hoàn tất thủ tục nhập học, ngày đi nhận kết quả khám sức khỏe, coi như là thủ tục cuối cùng trong niềm hân hoan của cả gia đình, thì khi bác sĩ thông báo như 1 cú trời giáng xuống gia đình anh chị, chị ngã quỵ chết điếng ngay tại bệnh viện, còn con trai thì gương mặt thất thần, hỏi gì cũng không nói.



Sau đó, con trai chị thú nhận với chị là có quan hệ thể xác với bạn gái cùng trường, nên có lẽ lây qua đường tình dục chứ con chị không có chơi ma túy hay gì cả. Chị liền tức tốc bảo con trai chở đi gặp mặt cô bé kia, chị yêu cầu con bé đi xét nghiệm với chị và kết quả con bé cũng bị HIV. Đến lúc này chị cũng không biết đứa nào đã lây cho đứa nào, trong khi cả 2 đều đinh ninh chưa từng làm gì bậy bạ cả.



Gia đình chị còn chưa biết ăn nói thế nào với gia đình cô bé kia thì đến tối, cậu con trai lại một lần nữa làm tim chị đau nhói, con trai kể có lần đi vào quán bar cùng nhóm bạn, đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, vào bar trong không khí vui vẻ, nhạc sôi động nên con trai chị có uống chút bia. Sau đó, con trai chị say xỉn và không còn biết gì nữa, đến khi tỉnh dậy thì thấy nằm cạnh một cô gái trong nhà nghỉ với tình trạnh khỏa thân. Con trai chị mặc lại quần áo và chạy vội về nhà, hỏi mấy đứa bạn thì được biết là sau khi thấy cậu say xỉn mới nhờ một em xinh đẹp đưa về nhà :(



Thế là rõ rồi, con trai chị đã bị nhiễm HIV từ gái làng chơi và sau đó lây nhiễm qua cho bạn gái, chị không còn biết gì nữa, trước mắt chị tối đen như mực, chị không tính toán gì được nữa, chuyến du học của con trai coi như bị hoãn vô thời hạn.



Đó các mẹ xem, đọc mà rụng rời không, em mà là người mẹ chắc chỉ có nước chết thôi chứ biết làm gì, nhưng cũng may là người mẹ trong câu chuyện đủ bản lĩnh và bình tĩnh để giải quyết, chị tính sẽ cho con trai và bạn gái tiếp tục việc học hành, song song điều trị căn bệnh thế kỉ kia, học xong vẫn đi làm đóng góp cho xã hội và khi đã đủ chín chắn sẽ tác thành cho hai đứa. Quả là tuyệt vời phải không các mẹ, con người ai không mắc sai lầm, quan trọng là ta có nhận sai và sửa sai hay không, có dám đối mặt với sự thật và vượt lên tất cả hay không :)



Chúc các mẹ nhà mình luôn sáng suốt, nuôi dạy con thành người tài đức nha, và đặc biệt khi con đến tuổi cập kê, phải dạy con tình dục an toàn :)



Xem clip: Giáo dục giới tính cho trẻ em



syjCYkuRWc


webtretho


Hình chỉ mang tính chất minh họa.




Con sinh ra bị lòi ruột vì mẹ thường xuyên ăn loại trái cây mà người Việt nhẵn mặt trong suốt thai kỳ


Cô gái 24 tuổi vừa sinh một bé gái khỏe mạnh, và khẳng định chưa từng gần gũi đàn ông


Vì không có tiền đi siêu âm, người mẹ chết đứng khi lần đầu gặp mặt con