Chia sẻ từ người mẹ có con bị tự kỷ: Chỉ khi tìm được nơi này em mới thở phào nhẹ nhõm...
Sau 5 tuần chạy đôn chạy đáo, mất ăn mất ngủ, cuối cùng em đã tìm được trường phù hợp cho con rồi các mẹ ạ! Tìm trường cho các bé bình thường đã khó, tìm được trường dành cho các bé tự kỷ như con em lại khó khăn gấp trăm lần…
Khi con lên ba tuổi cũng là lúc em phát hiện con có những biểu hiện của bệnh tự kỷ. Hôm đó, vợ chồng em dẫn bé đi công viên chơi. Khi thấy người bán bóng bay ở gần, em hỏi bé: “Bi ơi! Bi có thích bóng bay không? Mẹ mua cho Bi nha?”. Đáp trả sự hào hứng của em là thái độ thờ ơ của con. Con vẫn chăm chú nhìn về hướng xa xăm, không hề nghe tiếng mẹ gọi. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần sau đó, mỗi lần nghe mẹ gọi, con đều không chút phản ứng.
Có nằm mơ em cũng không thể ngờ đứa con mà mình rứt ruột sinh ra, có đầy đủ bộ phận, cơ thể lành lặn nhưng trí não lại không phát triển như những đứa trẻ bình thường. Mỗi lần nhìn những đứa trẻ khác cười đùa vui vẻ, nghĩ đến con là nước mắt em lại tuôn ra. Em chỉ ước con phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi.
“Dù phải bán hết tài sản mình cũng phải chữa khỏi bệnh cho con” – Nghĩ vậy nên em gom tiền bạc, chạy vạy, đưa con đi hết bác sĩ này đến bệnh viện khác. Thế nhưng, các bác sĩ kết luận con bị tự kỷ, lúc đó em còn hồn nhiên hỏi rằng cháu phải uống thuốc gì mới khỏi, nhưng bác sĩ nói tự kỷ hiện không có thuốc chữa, gia đình chỉ có thể can thiệp bằng biện pháp giáo dục để cải thiện bệnh cho con.
Đau đớn cùng cực, em quyết định nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc cho con. Mỗi ngày một bài học, em tận dụng mọi đồ vật trong nhà làm giáo cụ dạy con: dùng hạt na và khuy áo để tập cho con cách phân biệt loại hạt, thắp nến cho con thổi để bé tập lấy hơi… Không những vậy, em còn thuê cả giáo viên mỹ thuật về dạy cho bé. Ai mách gì em làm nấy, dù chỉ còn một tia hy vọng em cũng nhất định phải cứu con. Thế nhưng, tình trạng của bé vẫn không khả quan, con vẫn sợ sệt và khóc ré lên khi gặp người lạ…
Con ngại giao tiếp, khóc ré lên mỗi khi gặp người lạ...
Nếu những người khác ước mơ cuộc sống giàu sang, nhung lụa thì em chỉ mơ ước mình và con có một đêm ngon giấc bởi đã từ lâu, đêm nào hai mẹ con cũng có vài lần tỉnh giấc vì chứng rối loạn giấc ngủ của bé. Cũng không ít lần, hai mẹ con cùng nhau thức trắng, em chỉ biết ôm con khóc và tự trách bản thân mình sao quá vô dụng.
Một lần nọ, chị đồng nghiệp cũ của em tới thăm. Biết con bị bệnh nên chị mang rất nhiều quà đến, tạo sự gần gũi với bé. Thế mà thằng bé gặp người lạ lại khóc ré lên, cứ núp sau lưng mẹ không dám ra ngoài. Chị kể, con của bạn chị cũng bị tự kỷ, chậm nói, đến Trung tâm Rồng Việt trị liệu tâm lý 2 năm nay và tình trạng cũng đã tiến triển. Chị khuyên em nên đưa con đến Trung tâm trị liệu thử. Như chết đuối gặp phao, em vội đưa con đến đây trị liệu tâm lý tuần 3 buổi. Bất chấp nắng mưa, hai mẹ con em đã ròng rã 3 năm đến Trung tâm Rồng Việt để con phát triển từng ngày, dù là ít ỏi.
Rồi con đến tuổi đi học. Em và các thầy cô ở Trung tâm Rồng Việt cũng đặt nhiều hy vọng ở con, mong con có thể hòa nhập tốt với bạn bè. Nhưng hiện tại bé vẫn còn nhút nhát, em chỉ sợ trong môi trường bình thường con sẽ không theo kịp các bạn. Em nghĩ rằng con cần phải có một phương pháp giáo dục phù hợp dành riêng cho mình.
Mấy tuần trước, ngày nào em cũng chạy khắp nơi để hỏi nhưng vẫn chưa tìm được lớp thích hợp cho con. Đã vậy, năm học mới lại cận kề, còn bao nhiêu thứ phải lo cho bé. Một lần đưa con đến Trung tâm Rồng Việt trị liệu, em băn khoăn quá liền nói với bác sĩ thì bất ngờ được biết năm nay Trung tâm Rồng Việt liên kết với trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương mở lớp bán trú dành cho các bé bị tự kỷ. Đến đây, các bé vừa được học văn hoá, vừa được can thiệp rối nhiễu tâm lý và tâm vận động. Giáo viên tâm lý hỗ trợ trẻ toàn thời gian ở trường. Các bé sẽ được học trong môi trường 100% giáo dục tiểu học tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh học việc học văn hóa, các bé còn được trang bị về kỹ năng sống, các môn học năng khiếu, tiếng Anh… để phát triển năng lực và khai phá tiềm năng.
Em nghe tin thì vui quá. Ít ra cũng tìm được một môi trường dành cho con. Vậy là từ giờ, em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Em chia sẻ thêm thông tin của lớp học này cho mẹ nào có con cũng mắc bệnh tự kỷ, đang phải chạy đôn chạy đáo tìm trường cho bé ạ:
Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Rồng Việt - Hỗ trợ trẻ chậm nói và Đào tạo kỹ năng sống tại số 122 Phan Xích Long, P.3, Q. Bình Thạnh.
Hoặc số điện thoại: 093 806 1133 – (028) 3514330 – (028) 3517 4331