Nhờ các mẹ bỉm sữa ạ :


Cho e hỏi có mẹ nào bị con vật như em không ạ :


Bạn lớn nhà e đã 30 tháng, nhưng đêm nào cũng vật vã khóc lóc đêm 2-3 trận, mỗi trận 30p. Không khóc gào lên thì lại hậm hực vật vã, ngứa chỗ này chỗ kia...vật vã từ khoảng 2h-3h sáng đến sáng lun


Từ khi bạn ấy sinh ra đã không được nết ngủ, cứ đêm 30p dậy lần, lâu thì dc 1h, khóc lóc..cả nhà 2-3 người lớn thay nhau bế..


đến tầm 1 tuổi thì đỡ hơn, nhưng đêm nào cũng vật vã như e kể ở trên cho đến tận bjo,


Cứ tối thì vật vã, ngày chơi như chó. Không no đùa nhiều trước khi ngủ..k hoảng loạn gì... đại để là bạn ấy phát triền bình thường


E đã đưa đi làm các xét nghiệm cần thiết nhưng k thiếu chất j, thing thoảng lại bổ sung 1 đợt can xi, kẽm, sắt ,..vitamin các loại. bạn nhà e ăn uống tốt, đủ chất và tăng cân ổn định (bjo bạn dc 14kg)


Rồi làm theo dân gian các cụ nào là roi dâu, náy, đánh vía, xin xỏ các loại mà k ăn thua...


E đang sinh bạn thứ 2 được 2 tháng mà đêm nào cũng thế nên mẹ con cháu đang xì tress kinh khủng. có nhiều đêm điên lên tẩn cho mấy trận vừa thương con vừa thấy bất lực


có bác nào bị như e mà đã điều trị được thì cho e xin ít kinh nghiệm, mẹ cháu thấy bất lực lắm rồi ạ :((