Các mẹ ơi, mới đây Cô Gái Hà Lan vừa tung ra một clip quảng cáo Cơ chắc xương khỏe siêu đáng yêu, khiến ai cũng rần rần rủ nhau cover đó :D



Từ lúc biết đến clip này, con em suốt ngày cứ líu lo “Chúng ta chắc cơ khỏe xương, chúng ta chắc cơ khỏe xương í a í a…”, con lại thuộc làu làu từng động tác nên em cũng tranh thủ rủ rê cả nhà quay clip, sẵn làm kỉ niệm luôn hehe. Tuy chỉ quay bằng chiếc điện thoại “cùi bắp” nhưng nhạc hay cộng thêm các động tác nhún nhảy sáng tạo mà cả nhà đã có 1 clip gia đình “chắc cơ khỏe xương” siêu nhắng nhít



Các mẹ vào bài nhảy Cơ chắc xương khỏe để xem chi tiết đoạn quảng cáo em đang nói đến nha!



Và cũng nhờ clip này mà cứ chiều chiều đi học về là cu cậu nhờ mẹ bật nhạc, vừa nghe nhạc vừa rủ cha xắn tay áo phụ mẹ việc nhà y như cậu bé trong clip. Mẹ nấu nướng, hai cha con thì hăng say nhún nhảy, lau dọn, sắp xếp nhà cửa các kiểu, nhờ đó mà em đỡ việc hơn rất nhiều hehe.



Sẵn đây em chia sẻ thêm, lúc trước anh xã và con em trông chán lắm, không hăng say việc nhà như bây giờ đâu các chị ạ :( Do con suốt ngày học ở trường, còn chồng là công nhân viên chức cứ 8 tiếng 1 ngày ngồi lỳ với laptop và bàn làm việc nên người nào người nấy dù tướng trông ngon lành nhưng nhìn kĩ thì tay chân chẳng có miếng cơ. Lâu lâu, em nhờ chút việc như bưng thau đồ, dời chậu cây, chuyển bàn ghế… mà hai cha con phải làm khổ sở, sáng ra lại than phiền vì bưng mấy chậu cây mà đau cơ, ê ẩm cả người :(



Việc nặng không xong, em chuyển sang nhờ việc nhẹ như dọn dẹp, lau chùi… nhưng cả hai cha con tay chân vụng về, làm một tí lại than mệt, đấy các mẹ xem coi chán không haizz. Bản thân một người vợ, người mẹ em biết điều đó không ổn tí nào, chỉ “đẹp mã” thôi thì chưa đủ mà cả nhà cần phải có cơ bắp săn chắc, xương cốt linh hoạt, dẻo dai nữa cơ! Từ đó, dù có bận mấy em cũng tranh thủ nấu cho chồng con những món ăn dinh dưỡng, động viên tập thể thao với mong muốn cơ và xương phát triển khỏe mạnh hơn. Bỏ công bỏ sức làm là vậy nhưng tình hình chẳng khả quan tí nào :((



Cũng may hôm nọ em vô tình gặp lại bạn học cũ, giờ đang là chuyên gia dinh dưỡng, trong lúc buôn chuyện em trình bày luôn “hoàn cảnh” của gia đình mình. Vừa nghe xong cô bạn bắt bệnh ngay và luôn: “Yếu cơ chủ yếu là do cơ thể thiếu protein, canxi. Muốn chồng con cơ chắc xương khỏe thì bồ cần bổ sung hai loại này ngay đi nhé!”. Sau một hồi mách nước một list các loại thực phẩm chứa nhiều protein và canxi… cô bạn còn nhấn mạnh: “So với các loại protein khác thì protein từ sữa là loại dễ hấp thu nên giúp cả nhà cải thiện cơ bắp săn chắc và hệ xương khỏe mạnh rất nhanh…”





Đạm sữa với nguồn dinh dưỡng dễ hấp thu sẽ cải thiên hệ cơ và xương của cả nhà




Nghe vậy em bắt đầu chuỗi ngày lọ mọ trên các trang mạng tìm hiểu protein từ sữa và cách bổ sung protein như thế nào cho đúng. Và em phát hiện ra giờ các mẹ nhà mình dùng sữa Cô Gái Hà Lan Protein+ khá nhiều, đây là dòng sữa tiệt trùng mới ra mắt của Cô Gái Hà Lan với cam kết cung cấp 40% lượng protein cần thiết khi uống 02 hộp mỗi ngày. Thêm nữa, thấy trong siêu thị và cửa hàng gần nhà cũng bán loại này nhiều nên em mua cho cả nhà uống thử xem sao. Công nhận sữa này rất ngon, uống vừa miệng, không quá ngọt cũng không quá béo. Thích nhất là sữa được đóng hộp tiện lợi, dễ sử dụng, vô cùng thích hợp cho con mang đến trường đó. Giờ cả nhà em ai cũng mê, thử một ngày quên không cho chồng con uống là họ nhắc miết thôi :D :D



Đấy nhớ nhé, các mẹ không cần phải thúc chồng con ăn nhiều, vì cơ chắc xương khỏe mới là cách giúp nhà mình khỏe mạnh lâu dài và ổn định nhất!