Hơn một lần muốn viết tặng con những dòng nhật ký yêu thương. Không chỉ bởi mẹ đã mong chờ ngày con đến mà còn vì con xuất hiện trong cuộc đời mẹ đúng thời điểm mẹ ước muốn nhất. Trước thời điểm ấy, nhiều lúc mẹ tự an ủi mình hay nói với bố rằng: “Con đang mải chơi ở đâu đó để bố mẹ mong chờ nhiều thật nhiều mới chịu xuất hiện và khi ấy niềm vui có con sẽ được nhân lên gấp bội, phải không nào?”. Con sẽ là niềm vui lớn nhất mẹ có, con yêu ạ.


Ngày con đến chính là ngày mẹ chờ mong nhất, vì mẹ biết mình sẵn sàng hơn để dành yêu thương và tất cả những gì mẹ có cho tình yêu bé bỏng của mẹ. Thế rồi chừng một vài tháng sau mẹ mới chung kết được 2 cái tên gọi yêu cho con ở nhà và bố cũng đồng ý ngay: Tròn và Sweetie. Phải chia sẻ thêm một chút về 2 cái tên yêu mẹ dành cho con nhỉ? Một nickname để cho hai bà dễ gọi con hơn nhé, một nickname nghe Tây tây, khó lẫn với ai. Mẹ muốn gọi con là Tròn, vì mong rằng cuộc sống, hạnh phúc của con luôn trọn vẹn, tròn trịa và con sẽ béo tròn hơn mẹ nhiều nhiều lần. Mẹ rất thích hình tròn, vì dường như luôn tìm thấy được cảm giác đong đầy, thỏa mãn không gì bằng trong đó. Mẹ gọi con là Sweetie với tất cả những ngọt ngào, yêu thương mẹ dành cho con, cũng như ước mong cuộc sống mai này của con cũng sẽ luôn ngập tràn những ngọt ngào, yêu thương. Sweetie của mẹ sẽ ngọt ngào hơn mẹ, đáng yêu hơn mẹ nhiều phải không nào? Mẹ biết sẽ phải cố gắng để công chúa của mẹ không bị ảnh hưởng bởi những cá tính quá mạnh mẽ của mẹ. Công chúa của mẹ sẽ hoàn hảo hơn mẹ vô cùng, và mẹ không chỉ ghen tỵ mà còn rất tự hào vì con đấy. Con sẽ mãi là tình yêu của mẹ, như cái tên Sweetie mẹ gọi con đó, công chúa yêu cực kỳ yêu ạ.