Chắc con buồn lắm nhỉ, khi mẹ có con mà không thấy vui mừng như đã từng. Mẹ thấy hoảng hốt vì con nằm ngoài kế hoạch của mẹ. Nhưng con ơi, mẹ đã lập lời thề với bản thân rằng: “Chỉ cần có bất cứ giọt máu nào xuất hiện trong đời mẹ, mẹ sẽ không bao giờ phá bỏ”.


Chắc con buồn lắm nhỉ, khi mẹ cũng buồn vì tất cả mọi người xung quanh đều thấy việc có con như một lẽ đương nhiên. Khác hẳn với anh con, nào thăm hỏi, nào động viên, nào quà bánh, trứng gà. Mẹ có khả năng mua, nhưng mẹ thấy thương con nhiều lắm.


Con buồn không, mỗi buổi tối, mẹ không dành nhiều thời gian để trò chuyện, đọc sách cho con nghe. Bố con không hồi hộp áp tai vào bụng để chờ con quẫy nhẹ một cái. Anh con đã giành hết thời gian, muốn bố mẹ chơi cùng, dù anh cũng rất yêu con và thường thơm vào cái bụng tròn tròn nơi có con đang ngủ. Chỉ đến khi đêm về, mẹ mới lặng lẽ hát khe khẽ: “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng, ...” Mẹ thuộc cả bài hát, nhưng chỉ hát được một câu này là thấy nghẹn lời. Mẹ áp tay vào bụng, vỗ về chờ đợi con đạp lại.


Chắc con cũng chẳng vui đâu, khi mẹ mong con là con gái. Mẹ đã mong biết bao một cô con gái, để tết tóc, để sắm sửa váy áo, để nâng niu chiều chuộng. Rồi mẹ siêu âm ở tháng thứ 6, là con trai. Mẹ có chút buồn, và kêu ca, dù ai cũng bảo mẹ buồn thì con cũng buồn.



Nhưng bé ngoan của mẹ ơi. Chỉ con mới hiểu, thẳm sâu trong lòng mẹ, điều mẹ khao khát nhất chính là: “Con sinh ra được mạnh khỏe, tròn vẹn”. Con trai hay con gái thì đều là con yêu của mẹ. Là mầm sống lớn lên từ máu của mẹ.


Mẹ đếm từng tháng, từng ngày để được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, để được thở phào ở mốc tuần 22, 32 bác sĩ thông báo: “Con đang phát triển tốt, không có dị tật”.


Mẹ từng nghĩ, mẹ yêu anh Tí hon đến vậy, làm sao tim mẹ chứa nổi một em bé nữa. Vậy mà, tình yêu của mẹ lớn dần lên, trái tim của mẹ như mở rộng ra hơn, bao la và sâu thẳm. Và chỉ còn đúng 15 ngày nữa là con chào đời. Gia đình mình đang mở rộng vòng tay để chào đón con. Con hãy mạnh khỏe, bình an, có con là niềm hạnh phúc trong đời mẹ ,và bởi, vì tình yêu mà con được sinh ra.