20/6/2013


Con gái yêu quý của mẹ! Hôm nay là sinh nhật của mẹ đấy, chắc Sweetie của mẹ chưa biết đúng không nào? Sáng đọc tin nhắn của bà ngoại mà mẹ khóc, tí tẹo thôi, vì mẹ nhớ ông ngoại. Không sinh nhật hay ngày lễ nào mà ông ngoại quên nhắn cho mẹ những lời động viên, khích lệ. Mai này Sweetie chắc rồi cũng sẽ luôn yêu và thương Bố hơn, và mẹ sẽ ghen tỵ, con không phản đối chứ?


Khi mẹ tới công ty, vừa mở tin nhắn của Bố vừa mở máy tính thì mẹ nhìn thấy Sweetie của mẹ. Chiều qua mẹ đã chọn bức hình dễ thương, đáng yêu nhất của con gái để làm hình nền của máy tính đó. Yêu con gái của mẹ nhiều thật nhiều, Sweetie ạ. Cuối tuần này cả nhà mình đi ngắm hoa hướng dương nhé, con có thích không? Đã 2 năm rồi mẹ chưa thực hiện được ý thích đi ngắm hoa hướng dương mỗi khi hè tới, hi vọng năm nay sẽ có gì đó thay đổi, phải không? Hai mẹ con mình sẽ chụp vài kiểu ảnh lưu giữ ký ức cho khoảng thời gian nặng nề, lịch bịch này. Bố toàn chụp ảnh xấu thôi, nhưng nếu cuối tuần mà Bố chụp xấu nữa thì mẹ con mình sẽ phạt nặng thật nặng.


Mẹ của con vậy là đã tròn 28 tuổi, cũng là chừng ấy tuổi mẹ nhiều hơn con gái đó. 28 cũng không phải là 1 con số xấu xí, Sweetie thấy vậy không? 2+8=10, đẹp như thế cơ mà!


Sweetie của mẹ ngoan lớn từng ngày nhé, mẹ mong sao thời gian tới sẽ trôi qua nhanh hơn để ngày Sweetie chào đời sẽ đến sớm hơn trong nỗi mong mỏi của mẹ. Yêu con gái!