25 tuổi lần đầu tiên làm mẹ, với mẹ, mọi thứ thật mới mẻ, bỡ ngỡ vô cùng. Từ khi có con, cuộc sống của mẹ dường như được mở sang một trang mới với những niềm vui đầy ắp mỗi ngày. Mẹ đã trưởng thành hơn biết bao nhiêu, mẹ cũng cảm nhận sâu sắc hơn biết bao nhiêu về niềm hạnh phúc tròn trịa, ngọt ngào khi được làm mẹ.
Thu Hiền chào đời vào một chiều muộn tháng 8 _ cái " nắng tháng 8 rám trái bưởi" làm cho mẹ càng cảm thấy mệt hơn lúc nào và khi mẹ biết tin phải sinh mổ mẹ chỉ biết khóc và khóc... Trái tim mẹ như muốn tan chảy khi lần đầu tiên được ôm con vào lòng, những đau đớn của ca phẫu thuật bỗng chốc dường như tan biến hết. Lần đầu tiên vụng về bế con trên tay, mẹ thấy một thiên thần bé nhỏ với đôi mắt to đen, làn da ửng đỏ vẫn còn chưa căng mịn. Vậy mà mẹ vẫn thấy con gái của mẹ xinh đẹp biết bao. Ngắm con yêu ngủ ngoan trong chiếc chăn bé xíu thơm mùi nắng mới, mọi thứ xung quanh mẹ ngập tràn một màu hồng hạnh phúc.
“Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò...”, mẹ hồi hộp mong ngóng, và rồi con tròn 3 tháng, lần đầu tiên tự mình lẫy được, mẹ mừng vui như một đứa trẻ, rối rít khoe với tất cả mọi người . Con cũng đã biết hóng chuyện, biết nhìn theo, biết nhoẻn cười thật tươi với mẹ. 8 tháng con đã ngồi thật vững, cái miệng xinh xinh đã nhú 2 chiếc răng bé xíu. Con đã biết ăn dặm, ăn được thêm nhiều loại thức ăn mới. Niềm hạnh phúc nhỏ bé của mẹ là mỗi ngày nghĩ xem hôm nay sẽ cho con ăn món gì, chia sẻ với các bà mẹ khác loại váng sữa, sữa chua… nào tốt để cho con. Sau mỗi giờ làm, mẹ về nhà thật nhanh để có thêm thời gian cùng con chơi đùa. Ngắm đôi mắt con trong veo, nghe tiếng con cười rộn rã, những mệt mỏi trong mẹ dường như tan biến hết...
Mới đó mà ngỡ như ngày hôm qua, giờ thì công chúa của mẹ đã chuẩn bị tốt nghiệp ĐH mầm non rồi! Thu Hiền yêu quý! chỉ còn mấy tháng nữa thôi con sẽ chính thức bước vào cổng trường tiểu học, Hãy học thật giỏi và đem nhiều bông hoa điểm 10 về tặng mẹ nghe con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1