Ngủ ngoan và cứng cáp nhanh con yêu nhé!


Ngày…tháng…năm…!


Con trai dấu yêu! Người mẹ nào cũng vậy, sẽ rất hạnh phúc và vui mừng khi biết mình có thai. Vậy mà mẹ lại khác. Cảm giác của mẹ lúc đó là vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc xen lẫn lo âu. Ba con mới chân ướt chân ráo xin được một chân bảo vệ ở bệnh viện; mẹ mới tốt nghiệp ra trường loay hoay mãi chưa tìm được việc. Nhận được tin, ba động viên mẹ, nhưng mẹ cảm nhận được sau lời chúc mừng kia là tiếng thở dài khe khẽ của ba. Không phải ba mẹ ích kỷ mà chỉ muốn con được sinh ra trong lúc điều kiện kinh tế gia đình ta kha khá để con được chăm sóc tốt nhất.


Ngày…tháng…năm…!


Ba con đã bắt đầu bỏ những thói quen như cà phê, nhậu nhẹt cùng bạn bè. Ba mẹ cũng thay đổi việc ăn điểm tâm ngoài phố bằng những bữa điểm tâm do mẹ nấu, vừa đảm bảo vệ sinh vừa tiết kiệm tiền. Mẹ cũng quên đi việc mua sắm quần áo hay mỹ phẩm, những buổi dã ngoại hay tiệc trà cùng bạn bè…ba mẹ đang tích cóp kinh tế chuẩn bị cho ngày con ra đời đấy. Hình như thấu hiểu được nên con của mẹ thật ngoan, không làm cho mẹ ốm nghén hay mệt mỏi.


Ngày…tháng…năm…!


Thai được 07 tháng tuổi. Mẹ quyết định về quê ngoại con ở miền Trung để nghỉ dưỡng chờ con ra đời vì bà ngoại đã lớn tuổi không vào Sài Gòn chăm mẹ con mình được. Ba tiễn mẹ con mình lên xe mà lòng lo lắng không nguôi…Cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ, mẹ nghĩ con sẽ nằm ngoan, nhưng ai ngờ đến nữa đường con làm mẹ mệt…và con ra đời trong thời khắc đó…không có ba, ông bà nội ngoại ở bên cạnh…con chào đời trong sự tốt bụng, giúp đỡ hết mình của các hành khách, của bác tài xế và các y, bác sỹ tại Bệnh viện Gia Lai.


Ngày…tháng…năm…!


Con sinh thiếu tháng, nặng 1,8kg nên phải nuôi trong lồng kính. Ngày nào cũng vậy, ba dìu mẹ đến phòng để được nhìn con. Nhìn đôi bàn tay, bàn chân nhỏ bé của con mà mẹ nhói đau. Ngủ ngoan và cứng cáp lên con yêu nhé, để ra khỏi cái lồng kính nhỏ bé, chật chội kia, để được mẹ ấp iu, vỗ về. Mẹ con mình sẽ về quê ngoại, sẽ được ngắm cảnh bình minh trên biển, hoàng hôn đỏ thẫm trên rặng núi cao, sẽ ngắm màu xanh ngút ngàn của cánh đồng lúa,…và sẽ bình yên biết bao trong tiếng ru à ơi của bà…


Ngủ ngoan và cứng cáp nhanh con yêu nhé !


Chú thích: ảnh chụp lúc con được 6 tháng tuổi