Còn chưa đầy một tháng nữa là đến sinh nhật của con trai mẹ tròn 3 tuổi, mẹ viết nhật ký cho con trai yêu coi như món quà mẹ gởi cho con . Con biết không? Vào thời điểm đó mẹ đã có thai ốm nghén nên hay nhứt đầu, đau cổ mà không hay. Mẹ đã đi bệnh viện khám bác sĩ báo mẹ là thoái hóa cột sống cổ, mẹ uống thuốc gần 10 ngày sau đó mẹ biết mình có thai được 5 tuần tuổi, mẹ vô cùng hạnh phúc và xen lẫn vào đó mẹ rất lo lắng. Trong các thuốc mẹ đã uống có hai loai thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Ôi lúc đó nước mắt mẹ cứ tuôn trào, mẹ rất sợ, mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Mẹ vào bệnh viện để hỏi bác sĩ báo mẹ là” cứ để theo dõi, giờ chưa nói trước gì được, nếu không muốn thì bỏ”, ôi một câu nói làm mẹ như trời đất sụp đỗ. Mẹ hỏi bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ và bác sĩ báo thuốc đó chỉ ảnh hưởng 3 tháng cuối thai kỳ, mẹ nhẹ hẵng đi, tinh thần phấn chấn trở lại. Những tháng đầu mẹ không ăn uống được gì cả. Hồi đó mẹ không có uống sữa được, nhưng nghỉ đến con mẹ cố gắng uống mặc dù uống vào là ói ra, ai bảo ăn cái này cái kia tốt cho con là mẹ cũng cố gắng tập ăn mặc dù trước giờ mẹ chưa có ăn được. Thời gian cũng qua đi, con lớn lên và khỏe mạnh trong bụng mẹ. Đến ngày sinh con cũng là ngày mẹ không thể nào quên được, ba con thì ở xa, bà ngoại và cậu của con về quê ăn đám cưới. Chỉ có mẹ và mợ ở nhà, hai chị em khăn gói vào viện, ba con cũng đã về kịp trong đêm khuya. Sau gần 8 tiếng chuyển dạ mẹ cố gắng để sinh thường, không chích thuốc giảm đau vì sợ ảnh hưởng đến con, cuối cùng mẹ cũng đã vượt cạn thành công. Con vừa lọt lòng là đã cất tiếng khóc chào đời, con khóc rất to, mẹ nhìn thấy con quên hết cảm giác đau đớn và cảm thấy rất hạnh phúc. Giờ con cũng đã lớn, mổi ngày đi làm về thấy con mừng rỡ chạy lai ôm chầm lấy mẹ là mẹ rất sung sướng, hạnh phúc, quên hết mệt mỏi. Cám ơn đời đã cho con bên mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1