khi mẹ biết mẹ có con ,thì tâm trạng mẹ không vui ,mẹ bị áp lực nhiều thứ ,mẹ nghĩ mình còn trẻ để mà có con ,rồi mẹ sẽ phải nghĩ việc để chăm con nên tâm trạng mẹ không vui .Rồi mẹ chợt phát hiện ra con lớn dần trong bụng mẹ ,lần đầu mẹ siêu âm nhìn thấy con mẹ có một cảm giác rất vui ,mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn khi có con ,mẹ cười nhiều hơn khoe nhiều hơn về con ,cái cảm giác ban đầu của mẹ dần biến mất .Con lớn dần trong bụng mẹ ,những cái đạp của con làm mẹ đau ,nhưng mẹ lại mong được con đạp hằng ngày để biết con khoẻ mạnh trong bụng mẹ .Rồi chuẩn bị chào đón con ra đời ,mẹ đau bụng dữ dội ngất lên ngất xuống nhưng nhìn thấy con mẹ lại vỡ oà trong niềm vui lần đầu tiên làm mẹ .Thiệt thòi cho con quá mẹ lại bị mất sữa con phải ti ngoài ,mẹ cảm thấy buồn vì sữa mẹ tốt nhất cho con ,mà con không được dùng ,mẹ phải lựa sữa cung cấp đầy dưỡng chất mẹ sợ con mẹ sẽ thiệt thòi .Con lớn lên trong tình yêu của mẹ ,mẹ phải nghĩ nhà chăm con ,mẹ bỏ đi tất cả những gì riêng tư ,chị toàn tâm chăm con ,mẹ cảm thấy vui khi gần con ,mẹ quên đi cái tâm trạng bực bội khi ngày đầu mẹ nghĩ có con mẹ mất mọi thứ .Mẹ theo dỏi hành trình lớn lên cùng con ,mẹ chăm sóc nâng tay con từng bước đi ,đở con lúc té ..Con trai mẹ năm nay ba tuổi rồi ,con rất năng động nhiều lúc làm mẹ phát mệt nhưng nhiều lúc thấy con cười mẹ lại quên đi cái mệt ,những câu nói yêu mẹ ,quan tâm mẹ dù chưa được trọn vẹn từng từ nhưng cũng khiến mẹ vui và hạnh phúc .Con trai của mẹ hảy vui vẻ ,ngoan ngoãn và học giỏi mọi thứ khác đã có mẹ lo rồi .Yêu con !