Có một cô bé đang chúm chím môi cười


Mắt tròn xoe long lanh nhìn mẹ


Em! là bé con tròn một tuổi rồi nhé!


Lớn khôn từng ngày trong tình thương mẹ cha.


Thời gian trôi đi chẳng bao giờ trở lại, những trang nhật ký mẹ viết cho con ngày càng dày thêm, bao yêu thương mẹ đều gửi gắm vào từng trang giấy nhỏ, mẹ hy vọng lưu lại những gì đẹp nhất của con.


Có con cuộc sống của mẹ đang thay đổi rất nhiều, niềm vui trong mẹ mỗi ngày như được nhân lên cùng với con, mẹ tự hào vì mình sẽ được trở thành mẹ như bao người phụ nữ khác. Mỗi ngày bên con cảm nhận những thay đổi của con mẹ luôn mong thời gian trôi đi thật nhanh để mẹ được gặp con, được ôm con trong vòng tay yêu thương, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích.


Một buổi sáng đầu thu con gái mẹ trào đời với cân nặng 3.2kg, tiếng khóc đầu đời của con đã mang lại cho mẹ niềm hạnh phúc ngọt ngào đến khó tả, mẹ biết rằng ngay từ giây phút ấy con là những gì quan trọng nhất của đời mẹ.


Một tháng con đã biết hóng chuyện với mẹ, con đã biết khóc đòi mẹ ở bên mỗi khi mẹ đặt con nằm một mình, con thích được nằm võng nghe tiếng ru của mẹ để ngủ ngon hơn. Sáng ngày 18/10/2013 con đã tập lẫy, cố rướn người cho tới khi mặt con đỏ lên, nhờ sự trợ giúp của mẹ con đã lẫy được rồi. Đánh dấu cột mốc phát triển của con trong hành trình không lớn.


6 tháng con đã ngồi vững và có thể vịn vào tay mẹ để dứng lên, ai cũng khen mẹ nuôi con cứng cáp quá (trộm vía). Bắt đầu vào hành trình ăn dặm con đã có những thay đổi và đôi khi từ chối không chịu ăn, mẹ cưng nựng và khen con dường như con đã hiểu và đã ăn rất ngoan.


Giờ đây khi con mẹ đã tròn 1 tuổi con đã đi được 3 bước, con đã biết tạm biệt, nói bi bô bà bà, ba ba, meo meo, … Con của mẹ hãy ngoan hay ăn và chóng lớn nghen! Yêu con thật nhiều!


webtretho


Trong từng khoảnh khắc lớn khôn của con luôn có hình bóng mẹ kề bên!