Gửi con gái yêu,


Nhớ lần đầu tiên biết con đến bên mẹ, mẹ rất vui mẹ đi khoe khắp nơi rằng mẹ sắp được làm mẹ rồi. Những tháng đầu thai hành, mỗi lần ăn vào là kế bên mẹ có cái thau, chưa trôi xuống bụng thì nôn hết ra thật là khổ sở. Mẹ vẫn ráng ăn vào vì con, rồi mấy tháng ấy cũng qua mau, khi cảm nhận được cái đạp của con thì mẹ biết công sức của mình đã không vô ích khi biết con khỏe mạnh. Rồi lần đi khám tiếp theo mẹ được thấy hình ảnh của con qua máy siêu âm, mẹ đã khóc. Khóc vì mừng vì lo lắng khi thời gian đó là khoảng thời gian mẹ bị stress trầm trọng, suốt 7 tháng mang thai mẹ chị lên được 6kg. Lần nào đi khám là lần đó đều bị bác sĩ la. Bác sĩ luôn nói rằng với tình trạng như vậy mẹ sẽ phải sinh mổ vì tử cung không nở, phải nhớ số điện thoại của bác sĩ để gọi nếu cần cấp cứu. Chuyện gia đình chuyện công việc tình cảm vợ chồng như đổ sông đổ biển, áp lực đè nặng lên tinh thần khiến mẹ suy sụp. Mẹ phải làm sao để nuôi con với cuộc sống hiện giờ đây.


Rồi một ngày sau khi đi làm về, mẹ đau bụng nhưng cứ nghĩ bình thường vì ngày dự sanh còn tới 2 tuần nữa, 11h giờ đêm mẹ đi taxi đến bệnh viện Hùng Vương với người chồng không biết tí gì về sự mệt mõi và cuộc sống trầm cảm của người vợ. Nước mắt nuốt ngược vào trong khi xung quanh mình là những người vợ được chồng xoa lưng khi cơn đau kéo tới hay có người được nói chuyện cùng chồng thì mẹ phải chịu đựng một mình với niềm tin hãy vì con mình mà sống. Mẹ luôn lo lắng khi sợ mình phải sinh mổ nhưng cuối cùng thì sau 8 tiếng con cũng cất tiếng khóc chào đời niềm vui vỡ òa của mẹ. "Mẹ làm được rồi con ơi" mẹ chỉ có thể thốt lên như thế khi được nhìn thấy con được chạm vào con và mẹ biết rằng sẽ có thêm một người khiến mẹ phải mạnh mẽ để tiếp tục sống. Thử thách đầu tiên của chặng đường làm mẹ của mẹ chỉ mới bắt đầu mà thôi.


Cảm ơn con đã đến cuộc đời này và đã ở bên mẹ, con là nguồn động lực để mẹ có thể tiếp tục sống và tiến lên dù cho khó khăn đến đâu đi nữa. Mẹ hứa mẹ sẽ cố gắng hoàn thiện mình và tạo cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất khi mẹ còn có thể


Yêu con, Su Su yêu dấu


webtretho