Gửi con yêu !


Bố mẹ mong con từ ngày con mới được chừng 3 tuần trong bụng mẹ. Khi mới mang thai con mẹ đã ốm, mẹ sốt đến 39o7, bố và dì cứ bắt mẹ uống thuốc nhưng mẹ vẫn gan lỳ không chịu uống vì mẹ tin và hy vọng là mẹ đã có con. Ngày thứ nhất mẹ thử mà không thấy gì, liên tiếp 2 ngày vẫn thấy 1 vạch thản nhiên nhảy múa, mẹ thất vọng vô cùng. Cầm cốc thuốc hạ sốt mẹ định uống rồi lại thôi. Đến ngày thứ tư, mặc dù không còn nhiều hy vọng nhưng mẹ vẫn tiếp tục thử. Trời đất , mẹ không tin vào mắt mình nữa; vạch thứ 2 mờ mờ nhưng cũng đủ để mẹ nhìn rõ là 2 vạch. Mẹ không thể diễn tả được cảm xúc của mẹ lúc đó, mẹ đã ngồi xệp xuống nhà vệ sinh và bật khóc: mẹ đã không uống thuốc và mẹ đã chiến thắng những cơn sốt mệt nhoài. Bố và mọi người khuyên mẹ chưa cần siêu âm ,nhưng mẹ nhất định phải đi siêu âm. Mẹ không bao giờ quên ông bác sĩ ở cái phòng khám Thanh Bình trên đường giả phóng đó. Ông siêu âm cho mẹ đến 2 lượt mà vẫn khẳng định là không có gì. Mẹ thất vọng vô cùng , nhưng không chịu chấp nhận thực tế, mẹ sang phòng khám Hữu Nghị vẫn trên con đường đó.Ở đây BS nói: Với hình ảnh túi ối chỉ nhỏ như một chấm bút thế này thì cũng có thể là túi ối giả,không ai dám nói là chị đã có thai, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của tôi thì tôi khẳng định chị đã có thai- Mẹ thở dài nhẹ nhõm.Và từ cái chấm bút đó mà cái tên ở nhà của con được ra đời-CHẤM. 2 tuần sau mẹ vào phụ sản siêu âm thì con đã được 6 tuần và đã có âm vang tim thai-mẹ hạnh phúc vô cùng con yêu ạ.


Ngày tháng trôi qua êm ả, mẹ và con vẫn đi làm cùng nhau. Rồi bỗng dưng một ngày mẹ lại sốt, mẹ vẫn cố chịu đựng và không uống thuốc nhưng đến ngày thứ 2 thì mẹ thấy xuất hiện vài nốt mụn nước, thế là mẹ bị thủy đậu.Lúc đó con được 16 tuần. Bố đưa mẹ vào BVPS khám mà đầu óc mẹ không nghĩ được j. Vào Ps bác sỹ siêu âm đưa 2 đường cơ bản rồi cho ra,mẹ bực không chịu được. BS khám và nói mẹ bị Thủy đậu viết giấy giới thiệu cho mẹ sang BV Bạch Mai khám. Ở đây bác sỹ giải thích cặn kẽ cho mẹ về những di chứng và những ảnh hưởng của căn bệnh đối với phụ nữ mang thai và Bs không đưa ra lời khuyên nên làm j cả, Bs nói anh chị cứ suy nghĩ rồi quyết định nhưng phải nhanh lên đấy nhé. Cả bố và mẹ đều hiểu Bs muốn nói j. Mẹ Gần như phát điên lên mất, mẹ lật tung tất cả các trang web để tìm thông tin, rồi những cuộc điện thoại diễn ra liên tiếp nhưng mẹ không nhận được một lời khuyên nào mà mẹ cảm thấy ưng ý. Thế rồi mẹ chẳng tin ai, mẹ quyết định chiến đấu với Thủy đậu để có được con. Mẹ vẫn không dùng bất cứ loại thuốc uống nà mà chỉ dùng thuốc tím để bôi. Trời đất, giữa cái nắng đầu hè mẹ ngứa phát điên lên mất con ạ. Nhưng rồi đúng một tháng thì mẹ cũng khỏi. Mẹ đến PK 125 Thái thịnh siêu âm lúc con dược 22 tuần, BS nói con bình thường chỉ có điều là hơi nhỏ được có 254gram, trong khi ở độ tuổi này các bạn con đều đạt 500, thậm chí là 600gram. nhưng không sao mẹ sẽ ăn thật nhiều để con mau lớn.


Mọi việc tưởng chừng như đã êm xuôi, nhưng đến khi con được 30 tuần mẹ lại mắc chứng mẩn ngứa thai sản. Bình thường hầu như ai cũng bị khi mang thai và không sao hết, nhưng mẹ của con đặc biệt hơn. Những nốt mẩn ngứa nổi cục to bằng đầu đũa khắp từ cổ cho đến chân, mẹ khám khắp các viện mà không khỏi. Tắm đủ các loại nước lá, có những đêm mẹ tắm đến 3 lần, nhiệt độ của nước tắm là 1 sôi-1,5 lạnh.Bố con sờ tay vào chậu nước mà giật mình nhưng với mẹ như thế vẫn là chưa đủ để giải phóng cơn ngứa. Mẹ đã chịu đựng trong vòng một tháng như vậy, nhưng cuối cùng mẹ cũng phải vào BVĐK bắc ninh để BS điều trị, mẹ đã đỡ ngứa nhưng mẹ lại cảm thấy lo lắng vì những loại thuốc Bs đã tiêm và cho mẹ uống.2tuaan sau thì mẹ được ra viện.


Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để gặp con. Mẹ chờ mãi, chờ mãi, đã 40 tuần 5 ngày rồi mà con vẫn không chịu ra. Khi đó BS nói thai rất to 4kg, cổ tử cung của mẹ lại cao nên vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Bố mẹ quyết định mổ đẻ đẻ lấy con ra. Và rồi 9h45' sáng ngày 20.9.2011 con cất tiếng khóc chào đời tại BVĐK Bác ninh. Niềm hạnh phúc như vỡ òa trong tim mẹ, mắt mẹ nhòa đi khi nghe bs nói: Con trai 3.7kg sạch sẽ hoàn toàn bình thường.


Vậy là Con đã ra đời mà không có bất kì một di chứng nào của thủy đậu và bệnh ngứa của mẹ.Mẹ yêu con- tình yêu đầu tiên của mẹ CHẤM.