Con gái My của mẹ mới đó mà đã sinh nhật 9 tuổi rồi phải không con! Niềm vui của mẹ cứ lặng lẽ ngất ngây theo tháng ngày. Nhìn con say trong giấc ngủ an lành với gương mặt rạng ngời niềm tin, mẹ vô cùng hạnh phúc. Con gái hãy tin vào tình yêu thương vĩnh cửu mà ba mẹ dành cho con, con nhé!
Nhớ ngày con chưa tròn 3 tuổi, mỗi chiều đi làm về đã có tiếng “ con ạ mẹ mới về”. Cái dáng nhỏ xíu lon ton xách giỏ giúp mẹ, dọn chỗ cho mẹ dắt xe vào, rồi kéo mẹ ngồi xuống thì thầm “con yêu mẹ, mẹ nhớ con gái My không?”. Mỗi lúc như vậy mẹ vội vàng “ừ rất nhớ ” để nhận thêm một cái hôn vào má và giọng cười trong trẻo thật vui của con. Rồi con líu lo bài hát vừa học thuộc, bắt “mẹ vỗ tay khen con gái My đi”. Nhìn gương mặt tươi như hoa của con lúc đó, mẹ như vừa uống được một liều “Vitamin khoẻ”. Có lần, vì kéo chiếc bàn, mẹ bị kẹt tay rất đau. Thấy mẹ như sắp khóc, con cũng ứa nước mắt cầm tay mẹ hỏi han và hôn rối rít vào chỗ đau của mẹ, rồi vội vã chạy đi lấy nước mang đến “mẹ uống nước cho hết đau đi mẹ”. Rất bất ngờ với những hành động của con trẻ, mẹ ôm con gái để mặc cho hạnh phúc dâng trào. Bấy nhiêu thôi là đã quá đủ cho mẹ tự hào với chính mình rồi phải không con? Dạo đó, con gái điệu lắm, thấy các bạn mặc đầm xoè đẹp, nên từ chuyên thích mặc áo ba lỗ, quần cộc con đã chuyển tông sang “phong cách đầm”. Có một chiếc đầm mẹ trông thật xấu nhưng con lại rất thích. Vì thích nên dù đã mặc nó chơi đùa suốt cả buổi chiều rồi, vậy mà đến tối sợ mẹ bắt thay ra, con lại năn nỉ “ mẹ cho con gái My mặc áo này ngủ nha mẹ”. Nhìn điệu bộ con thương quá nên mẹ đành gật đầu đồng ý. Chỉ vậy thôi mà con gái vui ngất trời, chạy nhảy tung tăng, hết tập đếm rồi lại hát hò. Đêm đó, con ngủ rất say. Đến sáng, vừa mở mắt ra là con lại tiếp tục xin “cho My mặc áo này đi học nha mẹ”. Mẹ nói cách nào con cũng không chịu thay ra, mẹ đành tắm cho ướt hết cả chiếc áo ấy. Con rướm nước mắt, buồn hiu hắt nhưng cũng phải chấp nhận rằng chiếc áo không thể mặc được nữa.
Con gái My của mẹ ạ, mẹ yêu con vô cùng! Nhưng ngoài yêu con, mẹ còn có trách nhiệm dạy con bao điều hay lẽ phải, tập con biết chấp nhận với những sự thật để mai này con đỡ bỡ ngỡ trước cuộc sống muôn màu. Trách nhiệm đó vô cùng lớn lao, lớn lên một chút, mẹ mong con gái sẽ hiểu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1