Khi “thiên thần” thứ hai chào đời, niềm vui của cả nhà sẽ nhân đôi. Nhưng kèm theo đó, mẹ lại phải đau đầu để giải quyết những vấn đề phát sinh để bé lớn không cảm thấy mình bị “ra rìa”. Dạy con thay tã cho bé là cách hay để bé đỡ đần cho mẹ và còn giúp gắn kết tình thân của hai con, đặc biệt khi bé lớn là chị Hai. Để công việc thay tã trở nên dễ dàng và thú vị, mẹ nhớ tham khảo những kinh nghiệm sau đây nhé!



1/ Mẹ ơi, ghê quá…..: Dù rất háo hức muốn được thể hiện “bản lĩnh” làm chị Hai của mình và đã được mẹ “huấn luyện kỹ”, nhưng bé Su (7 tuổi) cũng một phen bất ngờ khi lần đầu tiên thay tã cho em. Mẹ Su dùng miếng lót sơ sinh, nên phân của bé tràn ra tã vải khiến chị Hai không dám đụng vào. Mẹ lại rất cực khi phải giặt những miếng tã vải bị bẩn. Chỉ khi mẹ chuyển sang dùng tã dán, vừa thấm hút tốt, vừa chống tràn, bé Su mới đỡ “ghê” và quen với việc thay tã cho em.




Giúp mẹ thay tã sẽ giúp chị Hai yêu quý và gần gũi với em hơn


2/ Ứng phó với “siêu nhân bỉm”: Thay tã cho bé không khó lắm, nhưng với cậu em Sony (3 tháng) thích vận động, chòi đạp lung tung thì chị Hai Sunny (5 tuổi) lại khá vất vả khi không biết làm thế nào để đặt miếng lót vào đúng vị trí. Khi vừa đặt miếng lót vào thì Sony lại xoay người, chòi đạp, văng cả miếng lót lẫn tã vải. Giải quyết vấn đề này, mẹ Sony đã quyết định dùng tã dán, thao tác vừa nhanh gọn, tiết kiệm thời gian vừa không cần quá nhiều sự khéo léo của chị Hai. Chỉ chưa tới 2 phút, Sunny đã mặc xong chiếc tã cho cậu em tinh nghịch, mặc dù vẫn cần sự trợ giúp của mẹ, nhưng đây đã là một chiến tích rất đáng tự hào của Sunny.




3/ Ôi, lại phải thay…”: Chỉ sau 2 ngày được mẹ huấn luyện, bé Puka (6 tuổi) đã thành thục trong việc giúp mẹ thay tã cho em Suphi 2,5 tháng. Chị Hai tuy rất hăng hái nhưng than phiền là phải thay tã liên tục cho em, miếng lót chỉ thấm hút được khoảng 1-2 lần bé tè, nên chừng hơn một giờ đồng hồ lại nghe mẹ gọi “Puka ơi, đến giờ thay tã cho em rồi con!”. Nhận ra sự “bất cập“ này và cũng để khuyến khích con gái trông em, mẹ chuyển sang dùng tã dán dành cho trẻ sơ sinh, thấm hút tốt hơn, tính đi tính lại cũng rất kinh tế bởi giảm được số lần thay tã, em dễ chịu hơn, ngủ ngon hơn mà mà chị Hai lại còn “sốt ruột” vì đợi lâu mới được “biểu diễn” thay tã.




3 bước thay tã cho bé





Với những tuyệt chiêu đơn giản này mẹ sẽ an tâm hơn khi nhận ra chị Hai không những rất khéo léo, giỏi giang mà còn biết cách nhường nhịn và chăm sóc em nữa đấy.








Với hơn 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phẩm cho bé, P&G giới thiệu đến các mẹ Việt tã dán sơ sinh Pampers tiện dụng với lớp siêu thấm hút, đai co giãn chống tràn và chất chống hăm. Bé yêu sẽ luôn cảm thấy khô ráo, dễ chịu và ngủ sâu hơn. Tã dán Pampers sẽ giúp các thành viên trong gia đình như ba, bà ngoại hay các thành viên nhí có thể giúp mẹ thay tã cho bé yêu.