Trời ơi giờ mới coi được cái clip này, cảm xúc tứ tung không biết sao mà tả luôn khi thấy mình trong đó! Lần đầu mình làm mẹ, tưởng có mình là lúng ta lúng túng lo lắng đủ kiểu, ai ngờ các mẹ khác cũng y chang. Hồi mình cho con uống sữa gì cũng lo, ăn gì cho tốt cũng lo, tới chích ngừa các kiểu cũng ngủ không được rồi cả việc chọn tã cũng lăn tăn nhiều ngày… đến khi chọn được thứ như ý rồi nhìn thấy con chơi vui vẻ thoải mái mới như trút được gánh nặng. Hạnh phúc nhất vẫn là thấy con biết lật, đi lẫm chẫm rồi nghe con gọi tiếng mẹ…. “Với mẹ niềm hạnh phúc vô bờ là được cùng con trải qua từng cột mốc phát triển…”.nghe thương…