Là phụ nữ, không cần phải mạnh mẽ nhưng nhất định phải dũng cảm
Đôi khi tôi nghĩ làm đàn bà thật khổ.
Ví dụ như khi bạn chọn chồng. Lòng tự nhủ phải lấy chồng thế này thế kia, nhưng cuối cùng anh ta có ra sao bạn vẫn lấy. Vì bạn yêu anh ta.
Ví dụ như khi bạn chẳng may phải đi đến quyết định ly hôn. Lòng tự nhủ cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhưng bạn thừa biết cánh cửa dành cho đàn bà làm mẹ đơn thân như mình ở Việt Nam rất hẹp. Nhưng lại một lần nữa, bạn chọn con đường ly hôn vì tình yêu, tình yêu dành cho chính bạn. Bạn quá yêu bản thân mình, hơn là yêu cuộc hôn nhân đó.
Ví dụ như khi bạn cô đơn. Cô đơn đến cùng cực, ước gì có một ai đó xuất hiện nắm tay mình, nói yêu mình và ôm lấy mình. Rồi anh ấy xuất hiện thật, như một giấc mơ. Phải, chính xác là như một giấc mơ, bởi vì nó quá viển vông để có thể trở thành sự thật. Và bạn, thêm một lần nữa, tự lay mình tỉnh dậy để bước đi.
Đàn bà khổ, đôi khi vì thiếu may mắn nhưng tôi nghĩ phần lớn do họ quá cảm tính và quá bản năng. Mặc kệ ai nói thế nào, họ vẫn cứ làm điều mà họ thích. Bởi mới có người nói, đàn ông ngoại tình còn có khi quay về, còn đàn bà ngoại tình là đi luôn.
Nhưng tôi không ghét vì mình là đàn bà. Và tôi biết bạn cũng vậy.
Kệ, chọn chồng vì tình yêu thì đã sao? Ít nhất trong cuộc đời mình, bạn chưa bao giờ hối hận vì đã lấy bố của con bạn làm chồng. Vì bạn đi con đường ấy chỉ với lý do duy nhất là vì tình yêu.
Kệ, ly hôn thì đã sao? Ít nhất trong cuộc đời mình, bạn chưa bao giờ hối hận vì đã ly hôn. Có tìm được tình yêu mới hay không, có hạnh phúc lứa đôi sau này hay không, chưa ai biết được. Nhưng ít nhất, chúng ta được thanh thản và chúng ta xứng đáng được như thế.
Kệ, cô đơn thì đã sao? Ai mà chẳng có khi cô đơn trong cuộc đời này? Cô đơn khi một mình là bình thường, cô đơn khi có tình nhân bên cạnh mới là đáng sợ. Ít nhất tôi và bạn - những người mẹ đơn thân, chúng ta vẫn đang rất bình thường. Còn giấc mơ kia, tôi cảm ơn vì nó đã đến. Nó vẫn luôn rất đẹp, dù có thế nào đi nữa. Tôi tin, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã được yêu thương thật lòng.
Đàn bà có thể không cần mạnh mẽ, khi suy sụp cứ khóc, khi buồn cứ la, khi giận cứ gào thét. Nhưng nhất thiết phải dũng cảm, đừng tự huyễn hoặc rằng mình đang hạnh phúc hay bình yên. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào những gì cuộc đời trao tặng bạn hoặc ném vào mặt bạn! Bởi vì ít nhất một lần trong đời, bạn cần học cách yêu thương chính mình, được là chính mình và sống cho mình, chỉ cho mình thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1