Yêu nhau được hơn 10 năm, cặp đôi quyết định về chung một nhà trong năm nay. Nhưng chú rể lại không ở Việt Nam, đám hỏi cưới đã được diễn ra qua màn hình máy tính giữa hai nơi.Mới đây, trong một nhóm dành cho giới trẻ, anh chàng Hiệp Đình Lê đã chia sẻ đám cưới của anh chị mình qua "cầu truyền hình trực tiếp" giữa hai nước Việt - Nhật đã gây xôn xao cư dân mạng.
Cụ thể, chàng trai viết: "Anh chị mình đấy! Sau hơn 10 năm yêu thương nhau, trải qua vô vàn khó khăn thử thách anh và chị vẫn giữ được tình yêu của mình. 10 năm một khoảng thời gian không hề ngắn và có thể nói là khá dài, là cả thanh xuân của mỗi người...
Bài chia sẻ của Đình Hiệp.Và tình yêu ấy ngày hôm nay cũng đi được đến cái đích cuối cùng, anh và chị cũng đã về chung một nhà. Một minh chứng yêu xa. Hôm nay lễ hỏi cưới cũng đã được tổ chức Việt Nam - Nhật Bản. Một ngày thật đặc biệt cho một tình yêu đặc biệt. Chúc anh chị luôn luôn HẠNH PHÚC".
Clip:
Đọc xong những chia sẻ của Đình Hiệp về tình yêu và kết quả là đám cưới của anh chị mình ai cũng hâm mộ, và chúc phúc cho tình yêu của cặp đôi: "Hâm mộ quá! 10 năm đúng là cả chặng đường không nhỏ, chúc anh chị luôn hạnh phúc, mình phục những ai yêu xa lâu dài lắm", "Chị ấy trông thật hạnh phúc, chúc anh chị sớm ngày gặp nhau, mong chị ấy luôn cười như thế", "một đám cưới thật dặc biệt, thật khác. Nhà gái và nhà trai đều tuyệt vời còn cô dâu và chú rể thì càng không cần phải nói".
Phương Bình hâm mộ viết: "Chị ấy thật can đảm, nếu là mình thì không dám yêu xa càng không chọn yêu xa. Chúc chị hạnh phúc nhé, mình ngưỡng mộ lắm".
Đám hỏi cưới được diễn ra ở hai nơi Việt - Nhật qua màn hình máy tính.Đồng cảnh ngộ, bạn Ngọc Tú viết: "Mình cũng yêu xa, 2 đầu Việt - Nhật. Yêu ở nhà được 2 năm. Xong xa nhau 5 năm, một năm gặp nhau được 3 lần còn đâu nhìn nhau qua màn hình. Bọn mình yêu từ cấp 3 đến bây giờ gần 7 năm. Yêu xa tin nhau là đủ. Mình luôn nghĩ như vậy. Vượt qua được khoảng thời gian yêu xa thì tất cả mọi thứ đều trở lên ý nghĩa".
"Mình thì mới yêu xa được 1 năm 3 tháng, mình cũng đang bên Nhật còn người yêu mình là người Trung. Mình cũng mong sau này được như anh chị ấy", bạn Trang Nguyên bình luận.
Liên hệ với Đình Hiệp, anh chàng chia sẻ, đây là đám hỏi cưới của anh trai cậu, được tổ chức vào ngày 28/01 vừa qua.
Đình Hiệp và chị dâu.Về việc anh trai không về để tổ chức mà lại phải làm lễ qua màn hình máy tính, Đình Hiệp chia sẻ: "Hai anh chị đều sinh năm 1993, do năm sau anh chị không được tuổi, nên gia đình cưới luôn trong năm nay. Còn anh mình hiện đang học và đang làm luận án tốt nghiệp thạc sĩ bên Nhật không thể về được. Anh chị và gia đình mình quyết định tổ chức đám cưới qua webcam.
Nhà chị dâu cách nhà có 1km nên hai anh chị quen biết từ nhỏ và yêu nhau đến giờ đã được 10 năm rồi. Khi làm đám cưới cả 2 nhà đều ủng hộ và vui mừng cho anh chị.
Bản thân mình cũng quý với thương và ngưỡng mộ 2 anh chị. Mình thấy rất vui và hạnh phúc và mừng cho anh chị sau 12 năm yêu và chờ đợi đã có một cái kết đẹp với một đám cưới rất đặc biệt vào 1 ngày đặc đặc biệt.
Đến tết này, anh trai mình sẽ về quê ăn tết và lại tiếp tục sang Nhật học nốt 3 năm nữa".
Xem clip: Trung Dân, Hoài Linh: "Nhanh một phút, chậm cả đời"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1