Kết hôn sắp tròn một năm, được chồng chiều chuộng và có mộ
t bé trai đáng yêu, chị Thuấn (39 tuổi) đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nếu đem ra so sánh, quãng thời gian này quá ngắn ngủi so với 12 năm trước đó chị từng yêu trong mù quáng, bị lừa tình cảm, tiền bạc. Song, chị vẫn vô cùng biết ơn số phận vì nhờ có trải q
ua tột cùng đau khổ, chị mới được trao hạnh phúc như hôm nay.
| Năm 34 tuổi, cái tuổi ai cũng đã viên mãn, còn chị Thuấn thì chạy thật xa làm lại từ đầu. Định mệnh đã cho chị gặp một người đàn ông vô cùng tốt. |
Tết năm 2013, chị lên máy bay đến một đất nước xa lạ. Chị không thể quên được ngày đó, người cha già với đôi tay nhăn nheo ôm chặt vai chị: "Đi chơi cho khuây khỏa rồi về. Dù con lớn thế nào vẫn là đứa con bé nhỏ của bố". Gạt nước mắt, chị dặn lòng sẽ sống tốt để không phụ lòng cha mẹ.
| Anh Renaud không mong gì hơn là chị Thuấn đứng yên và anh sẽ tiến về phía chị. |
| Chị Thuấn cùng bé Peter (tên Việt là Bảo Nam) gần tròn 1 tuổi. Chị đã đi làm từ khi con được 10 tháng. |

