Với nhiều người, tận dụng khoảng không của ban công, lô gia để trữ đồ là việc hết sức bình thường. Tuy nhiên, đây có thể là chiếc bẫy hại con mà mẹ chẳng hề hay biết.
Vụ việc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội may mắn sống sót sau khi rơi tự do từ tầng 12 chung cư chính là hồi chuông báo động cho việc đảm bảo an toàn cho con ngay tại nhà của các bố mẹ. Nhìn nhận từ sự việc này, chẳng ai ngờ rằng, thói quen trữ đồ của mẹ ngoài ban công, lô gia cũng có thể là một trong những nguyên nhân gây nguy hại cho con.
Thói quen của mẹ là chiếc “bẫy” hại con
Gần đây dư luận xôn xao trước vụ việc một em bé 2 tuổi trèo ra ngoài lan can và rơi tự do từ tầng 12 tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Rất may mắn do được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội) đỡ kịp, em bé chỉ bị trật khớp háng và chưa có thêm biểu hiện nặng gì. Không ít người thở phải nhẹ nhõm, thế nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như thế. Đã từng có không ít trường hợp t.ử vong thương tâm vì những vụ tai nạn tương tự như trên. Một lần nữa, các gia đình đang có con nhỏ ở chung cư cao tầng lại được cảnh tỉnh, và một trong những lời khuyên thiết thực nhất đó chính là “hãy xem lại ban công của nhà mình”.
Nói về quy chuẩn an toàn về vấn đề này khi xây dựng nhà cao tầng, thông thường lan can của lô gia nhà cao tầng thường cao ít nhất 1m4 - 1m5, giữa các lan can có khe hở với khoảng cách dưới 10cm, tránh làm thanh ngang để đề phòng trường hợp trẻ nhỏ trèo ra ngoài lan can hoặc chui đầu ra ngoài. Ở chung cư thường không có nhiều diện tích như nhà đất, rất nhiều bà mẹ hình thành thói quen xem ban công là một cái kho. Không chỉ để phơi quần áo, nhiều người còn tận dụng khu vực này để đặt chậu cây kiểng, đặt máy giặt, những chiếc ghế, bàn ít sử dụng hay hằng tá các đồ vật linh tinh khác một cách vô tội vạ, thậm chí là sát ban công. Tưởng sẽ chẳng nguy hại gì, nhưng đây lại là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách quy chuẩn an toàn của lan can ban công càng bị nới lỏng. Khi xuất hiện những đồ vật có chiều cao như thế, việc trẻ “tận dụng” chúng để trèo ra ngoài ban công sẽ rất dễ dàng và hậu quả xảy ra sẽ không thể nào lường trước được.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã đỡ cháu bé
Đừng trữ đồ lộn xộn ngoài ban công
Trẻ nhỏ chưa có nhận thức cao về sự nguy hiểm rình rập mình xung quanh, đó chính là lý do con sẽ làm nhiều thứ mẹ chẳng thể ngờ. Vì thế, bài học lớn nhất dành cho các ông bố bà mẹ có con nhỏ có lẽ chính là “đừng chủ quan”. Hãy bỏ ngay thói quen trữ đồ linh tinh ngoài ban công, hoặc nếu muốn để đồ, mẹ cần sắp xếp mọi thứ ở những vị trí hợp lý. Tránh để đồ vật ở sát lan can để phòng ngừa việc con nhỏ trèo ra ngoài, nếu muốn đặt máy giặt, ghế, chậu cây, hãy chọn chỗ gần cửa bên trong. Đừng trữ đồ một cách lộn xộn tại khu vực lô gia mà hãy tự ý thức trong việc bảo vệ trẻ nhỏ nói chung và nhất là con mình nói riêng mẹ nhé.
Bố mẹ tuyệt đối không nên để trẻ chơi hoặc ở nhà một mình dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Nếu bố mẹ bận việc, hãy nhờ người lớn canh chừng con hoặc cố gắng dạy con những bài học về sự nguy hiểm khi ở nhà một mình, đặc biệt là việc bảo đảm an toàn khi ra vào ban công.
Ngoài ra, mẹ có thể dùng một số biện pháp khác như lắp lưới an toàn khi ở chung cư cao tầng hoặc có thể làm những dây cáp nhỏ căng có thể tự cắt được từ lan can nhà lên tận mái. Biện pháp này sẽ vừa bảo đảm an toàn khi nhà có trẻ nhỏ, vừa không ảnh hưởng đến kiến trúc và mỹ quan của căn hộ. Bên cạnh đó, việc không được chủ quan và ý thức tự bảo vệ con mình cũng là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1