Có một người mẹ toàn thời gian từng chia sẻ: “Người ta chỉ nhìn mình ở nhà với con đã vội đánh giá cuộc sống của mình chắc nhàn nhã lắm, không phải vất vả ra ngoài kiếm tiền căng thẳng.”
Đúng là trong suy nghĩ của chúng ta, ở nhà thật sự rất nhàn. Người đi làm mới phải đau đầu, stress với đủ thứ áp lực. Nhưng người đi làm ít ra còn có ngày nghỉ, giờ nghỉ. Làm mẹ là “công việc” không bao giờ có thời gian nghỉ, kể cả nửa đêm hay gần sáng.
Chồng lén về nhà buổi trưa để xem vợ có dấu diếm gì mình không (Ảnh MSB)
Mới đây, một người đàn ông đã chia sẻ “phát hiện” của mình khi bất ngờ về nhà vào buổi trưa. Chẳng là từ khi có con, anh cảm thấy mọi quan tâm của người vợ trước đây đều biến mất. Cô thờ ơ lạnh nhạt với chồng. Thậm chí người vợ trước đây vốn có một vị trí giàu triển vọng tại một tập đoàn lớn, nhưng cũng quyết định nghỉ việc ở nhà, dù lúc này em bé đã cứng cáp. Người đàn ông luôn cảm thấy thái độ của vợ rất lạ. Anh cho biết khi về nhà cũng giúp vợ bế con. Hoặc khi con thức giấc vào ban đêm, anh cũng vỗ về nhưng em bé chỉ đòi mẹ thì mới nín khóc. Khi anh trở về nhà vào buổi chiều thì điều duy nhất vợ anh yêu cầu là được yên tĩnh ngủ trong 30 phút. Người chồng tự hỏi cô ở nhà cả ngày làm gì. Cơm nước, giặt giũ, quét dọn nhà cửa thì chỉ một buổi là xong. Chưa kể khi về nhà buổi chiều, thỉnh thoảng anh thấy có nhiều vỏ hộp đựng thức ăn của hàng quán. Anh tự hỏi tại sao buổi trưa vợ ở nhà không nấu cơm ăn mà phải đặt bên ngoài? Làm gì mà không có cả thời gian ngủ trưa, có phải là làm chuyện có lỗi hay không?
Để giải tỏa những nghi vấn trong lòng, trưa nọ, ông bố trẻ nhân giờ nghỉ trưa về nhà xem vợ thế nào. Anh lấy chìa khóa lặng lẽ mở cửa, khi bước vào thì thấy vợ mình đang ngồi dưới nền nhà, mặc bộ quần áo ở nhà bình thường, đầu tóc bù xù, buộc hờ hững sau đầu, đang chơi với con.
Thấy chồng về, người vợ ngạc nhiên hỏi: “Ủa, sao anh lại về?”. Người phụ nữ vừa nói vừa ăn chiếc bánh trên tay.
Bất ngờ về nhà, chồng mới biết cả ngày vợ không hề nhàn rỗi (Ảnh MSB)
Người đàn ông hỏi trưa nay vợ đã ăn gì rồi, vợ nói con chưa ngủ, gọi đồ ăn ngoài thì đang giờ cao điểm không có shipper, nên chỉ ăn vài món lặt vặt. Anh chồng lẳng lặng vào bếp xem vợ ăn thế nào. Không ngờ bữa trưa của vợ chỉ là ăn mấy cái bánh nhỏ, trên bàn còn lại một cái bát nhỏ là thức ăn thừa tối hôm qua. Vợ còn bảo buổi trưa ăn cái này, hâm lại cũng không sao.
Người chồng nhăn nhó bảo như thế này sao đủ dinh dưỡng, nếu ngã bệnh thì có phải khổ chồng, khổ con hay không. Nếu không thể nấu cơm trưa ăn thì gọi đồ ăn cho đàng hoàng. Gọi sớm thì không sợ không có người giao. Lúc này người vợ nói thật: gọi đồ ăn mang đi mất gần trăm nghìn, đủ mua rau ăn cả tuần. Người vợ quá đau đầu về tiền bạc đến nỗi cô ấy không dám gọi món mang về.
Nhà cửa không tự động sạch sẽ, con cái cũng không tự nhiên mà lớn lên (Ảnh MSB)
Người bố cảm thấy rất buồn sau khi nghe những gì vợ nói. Mỗi ngày đi làm về nhà, anh đều thấy con trai đã ăn no, cười đùa với bố, còn nhà cửa thì sạch sẽ không một chút bụi. Nhưng bất ngờ về nhà buổi trưa, anh mới thấy nhà cửa bề bộn đồ chơi của con, khăn tã, drap giường bị em bé nghịch ngợm kéo ra chơi. Mẹ thì đang dỗ con ăn nốt chỗ sữa còn lại. Thằng bé hiếu động và ra sức leo trèo khắp nơi, vợ anh phải đi theo canh con từng bước. Có lẽ lúc con ngủ, mẹ mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa, xong việc cũng là lúc con thức giấc, thì bảo sao mà đến chiều không buồn ngủ díp mắt.
Người đàn ông nói với vợ, đừng ăn nữa, đợi anh 10 phút. Nói xong, anh bảo vợ bế con đi nghỉ. Anh đi thẳng vào bếp, bày món chân gà và giò hoa đã gói sẵn ra đĩa rồi lấy cải dầu và nấm đông cô trong tủ lạnh ra, nhanh chóng nấu nướng bữa cơm đủ dinh dưỡng cho vợ. Trong khi vợ ăn cơm, người đàn ông chuẩn bị hoa quả cho vợ, sau đó anh dọn dẹp nhà. Anh nói vợ chăm con vất vả lắm, không nên vì thế mà kiệt sức.
Ảnh MSB
Cư dân mạng không khỏi ghen tị trước cảnh tượng cảm động này, cho rằng: Chồng tốt là của người khác. Thực ra phụ nữ không sợ mệt, chỉ sợ không được thấu hiểu và quý trọng. Người đàn ông này đã làm rất tốt và thấu hiểu nỗi vất vả của vợ nuôi con nhỏ. Người vợ tằn tiện, không muốn ăn ngoài để bớt gánh nặng tài chính cho anh, chăm chỉ xây dựng gia đình nhỏ của mình. Người mẹ, người vợ là một kho báu và nên được yêu thương.
Một số cư dân mạng đặt câu hỏi: Người phụ nữ như vậy quá lười biếng, làm sao cô ấy có thể không nấu ăn? Thực ra, phụ nữ nuôi con nhỏ mới biết, khi con chập chững biết đi là tuổi cha mẹ phải để mắt đến con nhiều nhất, không thể rời xa lúc nào. Nếu không có người giúp trông em bé thì mẹ cũng không muốn nấu nướng gì. Người mẹ dù lười nấu nướng hay tiết kiệm thì trước tiên cũng là vì lo cho con. Đã có biết bao tai nạn đáng tiếc khi mẹ chỉ rời mắt con trong tích tắc. Khi có chuyện xảy ra, thiên hạ chỉ trách mẹ lúc đó đang ở đâu, sao không trông con. Ít ai biết rằng đó là quãng thời gian hiếm hoi họ rời con để lo chuyện cá nhân của mình. Vợ chồng nên đứng ở góc độ của nhau mà nghĩ cho nhau. Đàn ông kiếm tiền bên ngoài không dễ, vợ ở nhà chăm con cũng không nhàn nhã gì. Hiểu và cân nhắc được vai trò của nhau sẽ giúp cuộc sống gia đình hạnh phúc và hòa thuận hơn.
Người xưa thường nói: Lấy vợ nên cưới người có đức, nghĩa là đàn ông khi cưới vợ không nên luôn đánh giá người phụ nữ có xinh đẹp hay không, mà xét người phụ nữ có đức hạnh, nhân hậu hay không. Phụ nữ phải trải qua nhiều bước chuyển mình trong cuộc đời, từ một cô gái trẻ đang tuổi thanh xuân trở thành một người vợ, người mẹ. Với sự đổi thay, gánh nặng trên vai ngày càng nặng nề, họ không còn là những cô gái vô lo vô nghĩ nữa. Họ đã học được sự cẩn trọng và cẩn thận sau khi làm mẹ, không dám hoang phí, mọi thứ đều để dành cho con. Gặp được người phụ nữ tốt như vậy là phúc của đàn ông, đương nhiên phải yêu thương trân trọng vợ thật tốt, đừng làm cô ấy tan nát cõi lòng.

