Sinh thêm đứa thứ hai do vỡ kế hoạch, vợ chồng vất vả một thời gian nhưng rồi cũng dần ổn định. Đến khi bầu thêm đứa thứ ba thì không còn là vất vả nữa mà mọi thứ đã hoàn toàn xáo trộn.

Với phụ nữ mà nói, sinh nhiều con hay ít con không chỉ đơn giản là vấn đề số lượng thành viên trong nhà mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ lối sống, tính tình và cả hạnh phúc vợ chồng.

Khi sinh con đầu lòng, mẹ còn trẻ tuổi, ông bà nội ngoại còn háo hức đón cháu, tiếng cười khi có thêm thành viên mới làm rộn ràng khắp mọi góc nhà. Đến khi sinh con thứ hai, mẹ đã thêm tuổi, trách nhiệm thêm nặng nề hơn khi dưới là trẻ, trên là già. Lúc này, niềm mong mỏi của ông bà hai bên dù chưa vơi hẳn nhưng cũng kém đi đôi chút. Đến lúc đứa con thứ ba chào đời thì cuộc sống gia đình phải gọi là xáo trộn hoàn toàn. Bất kể là cha hay mẹ của em bé, trách nhiệm đổ trên mỗi người đều không thể thay thế được cho nhau. Với riêng người mẹ, 9 tháng 10 ngày thai nghén, cộng thêm 3 đứa nhỏ phải lo đủ chuyện ăn, mặc, học hành... thì việc nuôi dạy con đã trở thành áp lực khổng lồ. Đó thật sự là một mối lo luôn lủng lẳng treo trên đầu.

hình ảnh

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: bilibili

Mới đây, khắp cõi mạng lại truyền đi hình ảnh đầu bù tóc rối của một mẹ bầu bên hai con nhỏ. Trong clip là một người mẹ đang mang thai. Cái thai cũng đã khá lớn nên dù nằm ngửa vẫn nhô cao thấy rõ. Mẹ bầu với gương mặt phờ phạc, đôi mắt quầng thâm chỉ muốn sụp xuống chực thiếp đi nhưng hai tay, hai bên là hai đứa con nhỏ. Đứa lớn cần được vỗ về để vào giấc ngủ. Đứa nhỏ thì mếu miệng khóc. Người mẹ phải ráng hết sức để cùng lúc có thể vừa chăm được hai đứa trẻ vừa cố tìm cách cho bụng bầu dễ thở. Dù vậy, trông có vẻ người mẹ vẫn kiên nhẫn hết sức trên chiếc giường không mấy rộng rãi. Khi chứng kiến cảnh tượng này, không ít cư dân mạng phải thốt lên: "Tại sao phụ nữ cứ phải tự làm khổ mình vậy?"

Nhiều người không khỏi cám cảnh, tự hỏi người mẹ này sẽ sinh nở thế nào và hai đứa trẻ đó liệu sẽ có ai trông coi khi mẹ còn bận chăm sóc em?

hình ảnh

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: bilibili

Tất nhiên, mỗi người mỗi khác, thể chất cũng vậy. Có người sinh con rất dễ, không phải đau đớn, vật vã gì nhiều. Sau sinh, họ có thể đứng dậy, đi phà phà, sinh hoạt và làm việc như thể chưa từng có cuộc vượt cạn. Nhưng cũng có những người cửa sinh là cửa t.ử, chẳng những sinh khó, ca sinh kéo dài mà còn tiềm ẩn rất nhiều tai biến sản khoa nghiêm trọng, đe dọa đến cả tính mạng của cả mẹ lẫn con.

Cũng vậy, khi nuôi con, mỗi người lại đối mặt với những hoàn cảnh sống khác nhau. Có người dù gia cảnh không mấy khá giả nhưng được cái, con họ cứ bú mẹ là lớn, hít thở khí trời cũng cứng cáp như ai. Nhưng lại có người, chăm con từng chút một, cẩn thận từng li từng tí mà đứa trẻ èo uột vẫn hoàn èo uột, khó nuôi trăm bề.

Thế nhưng, dù là gì đi nữa, nuôi con, với phụ nữ không phải việc dễ dàng gì. Đó là lý do khi nhìn thấy cảnh ba mẹ con nằm chen chúc trên chiếc giường chật chội, người mẹ còn phải tay dỗ, tay ru đứa lớn, đứa nhỏ thì nhiều người đã không khỏi ái ngại thay.

hình ảnh

Ảnh cắt từ clip. Nguồn: bilibili

Rất nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng đưa ra sau khi chứng kiến hình ảnh này:

“Cá nhân tôi nghĩ tốt hơn hết là chỉ nên có một đứa con và nuôi dưỡng đứa trẻ thật tốt thông qua thời gian và kinh nghiệm.”

“Tại sao phụ nữ cứ phải tự làm khổ mình vậy? Sinh một đứa con, nuôi dạy thôi đã thấy rất vất vả rồi. Đằng này, nhìn có vẻ gia đình không phải giàu có gì mà còn sinh nhiều thế kia thì chẳng phải đang tự làm mình khổ sao? Rồi chồng đâu, có giúp được gì không hay lại kiếm cớ ra ngoài để khỏi phải nghe con khóc, khỏi phải chịu vợ than phiền?”

“Thời đại nào rồi, sướng khổ do mình thôi. Tôi sau này sẽ tự chọn, vận mệnh của tôi nằm trong tay tôi chứ không ai ép tôi sinh con được.”

“Thật ra nhiều người cũng vỡ kế hoạch đau thương lắm. Đã có hai con rồi, tránh thai đầy đủ luôn nhưng chẳng hiểu sao vẫn dính bầu cho được. Đến lúc ấy, bỏ thì tội mà sinh ra rồi thì vợ chồng đang yên ấm cũng cãi vã nhau mỗi ngày như cơm bữa. Con thì nheo nhóc, đứa khóc, đứa đòi bú, cũng thấm cảnh khổ lắm chứ. Mọi người không ở trong hoàn cảnh của họ cũng không nên buông lời trách móc.”

Thực tế, sinh con ra, chỉ có phụ nữ là thiệt thòi nhất nhưng lại ít được cảm thông. Các mẹ luôn trong trạng thái mệt mỏi khi phải mất ngủ từ năm này sang năm khác, mãi đến khi con được 5-6 tuổi mới ngủ được thẳng giấc. Đã vậy, còn phải hy sinh sự nghiệp và kìm hãm phát triển bản thân. Ở nhà nuôi con thì bị nhà chồng cho là ăn bám, còn bỏ con đi làm thì lại bị mang tiếng thờ ơ. Nhưng khổ hay không đều là do bản thân tự lựa chọn. Con mình sinh ra phải từ sự chín chắn của mình ở thời điểm thích hợp. Sinh bao nhiêu đứa con phải do bản thân đắn đo và tự quyết định chứ không phải vì lời ai đó dèm pha hay khuyến dụ. Phải nhớ, bầu bì 9 tháng 10 ngày vẫn chưa là gì so với 2 năm ròng cho con bú mẹ, dỗ con ngủ đêm, bế con đi viện, chăm con từng muỗng bột và sau đó là 3-4 năm đối mặt với nhiều vấn đề mà trẻ con nào cũng phải ít nhiều trải qua như biếng ăn, tai nạn, đau ốm… Thế mới nói, vận mệnh trong tay mình, do mình quyết định, đừng trách cứ ai khi bản thân là người lựa chọn. Bởi nếu hối tiếc vì sinh con thì không bao giờ các mẹ có thể trở thành người mẹ tốt.