Những hình ảnh xúng xính lên đồ đi phụ mẹ bán hàng Tết của công chúa nhỏ nhà Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì quá đáng yêu.
Lê Dương Bảo Lâm là một trong những diễn viên hài được rất nhiều khán giả yêu mến vì nguồn năng lượng tích cực anh đem lại. Không chỉ nổi bật với vai trò một người nổi tiếng, Dương Lâm còn được nhiều người ngưỡng mộ với hình ảnh một người chồng, người cha đầy trách nhiệm. Anh có tổng cộng 3 con, 2 bé gái và 1 bé trai mới chỉ 5 tháng tuổi. Những hình ảnh gia đình Lê Dương Bảo Lâm mỗi khi được đăng tải lên mạng xã hội đều nhận được rất nhiều lượt yêu thích.
Là vợ của một diễn viên hài nổi tiếng, thu nhập cũng được xếp vào hàng “khủng” nhưng Quỳnh Quỳnh – bà xã của Lê Dương Bảo Lâm vô cùng tự lập. Không chỉ một tay lo cho gia đình, chăm sóc con cái, Quỳnh Quỳnh còn rất giỏi kinh doanh, buôn bán. Cô từng khiến nhiều người trầm trồ nể phục khi trong thời gian bầu bì vẫn tích cực bán hàng online để có thêm thu nhập. Cận Tết, cô cũng tất bật với sạp hàng bánh kẹo của mình. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải hình ảnh 2 cô công chúa nhỏ theo vợ đi bán hàng ngày Tết. Biểu cảm của 2 con gái nhà nam danh hài khiến nhiều người xuýt xoa vì quá đáng yêu.
Theo chia sẻ của nam diễn viên, vì bà ngoại không được khỏe nên 2 công chúa nhà anh phải theo mẹ đi bán hàng Tết. Trong đoạn video được đăng tải, 2 bé Bảo Nhi và Bảo Ngọc nhà Lê Dương Bảo Lâm được diện đồ đôi vô cùng đáng yêu. Cả hai còn có những hành động lí lắc rất dễ thương, đặc biệt khi quay đến Bảo Ngọc, cô bé ngay lập tức tạo dáng điệu đà xúng xính, không ngừng nhún nhảy theo điệu nhạc khiến mẹ chứng kiến cũng phải bật cười và thốt lên: “Con gái nhà ai vậy nè, dễ thương quá trời.”
2 chị em diện đồ đôi cực đáng yêu khi ra sạp hàng Tết cùng mẹ. Ảnh: FBNV
Trước đó, bé Bảo Ngọc từng nổi tiếng trên mạng xã hội với biểu cảm “uất hận” mọi lúc mọi nơi vô cùng hài hước. Lần này không còn vẻ mặt uất hận nữa, công chúa nhỏ nhà Lê Dương Bảo Lâm đã đốn tim cư dân mạng bằng hình ảnh vô cùng ngọt ngào, lí lắc rất đáng yêu.
Biểu cảm "uất hận" cưng xỉu của con gái thứ 2 nhà Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV
Sau khi con gái nổi tiếng khắp cõi mạng vì biểu cảm “uất hận khó chiều”, Lê Dương Bảo Lâm đã phải lên tiếng giải thích vì sợ con bị hiểu lầm: “Góc đính chính. Mấy hôm nay team qua đường bắt gặp con liếc người này, lườm người kia. Rồi báo chí lên bài về nói con uất hận giống ba. Xin đính chính như sau, con hơi lé kim nên nhìn có cảm giác liếc. Học chung mà chị hai hiền quá nên con giả bộ liếc cho mấy bạn xung quanh đừng đụng vào. Khi cảm giác an toàn rồi lại rục vào đùi chị hai ngủ thôi. Đừng ai nói con dữ nữa. Mấy bạn trai không chơi với con nữa”.
Gia đình Lê Dương Bảo Lâm được nhiều người yêu mến. Ảnh: FBNV
Có thể thấy dù là xuất hiện trong hình ảnh nào thì con gái Lê Dương Bảo Lâm cũng khiến nhiều người thích thú và yêu mến vì cô bé quá sức dễ thương. Mà phải công nhận em rất phục vợ của Lê Dương Bảo Lâm luôn vì chị này rất ham công tiếc việc. Có 3 con, chồng thì suốt ngày bận rộn nhưng Quỳnh Quỳnh vẫn một tay lo toan mọi thứ trong nhà, còn buôn bán rất giỏi nữa. Trước đó, Quỳnh Quỳnh từng khẳng định bản thân không muốn chồng nuôi mà phải cố gắng kiếm tiền cùng chồng. Quan điểm của cô được rất nhiều chị em ủng hộ.
Sau khi kết hôn, sinh con, nhiều chị em lựa chọn ở nhà hẳn để lo cho gia đình. Khi con còn nhỏ, chồng lại bận bịu với sự nghiệp thì quyết định này cũng khá dễ hiểu. Vả lại, việc đi làm hay không sau khi kết hôn, sinh con cũng là lựa chọn của mỗi người, tùy vào hoàn cảnh, điều kiện của từng gia đình nên không ai có quyền phán xét.
Tuy nhiên, cá nhân em cho rằng nếu con cái đã cứng cáp, mình có thời gian rảnh thì vẫn rất nên đi làm hoặc tìm một công việc nào đó để kiếm thêm thu nhập ngay tại nhà. Có việc để làm sẽ giúp chị em không bị trì trệ, các mối quan hệ cũng được mở rộng. Đặc biệt là mình có thu nhập riêng cho bản thân thì chắc chắn tiếng nói của mình cũng sẽ được xem trọng hơn, dù thu nhập đôi khi không quá nhiều nhưng chúng ta vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu vì đó là những đồng tiền do chính tay mình làm ra.
Không ít người nghĩ rằng lấy chồng, sinh con xong là phải ngừng lại hết tất cả, không đi làm, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ tập trung hết mọi sức lực để lo cho gia đình mình. Điều này không hẳn là đúng đâu các mẹ ạ. Đương nhiên sau khi sinh con, phần lớn thời gian chúng ta sẽ dành cho gia đình, nhưng bên cạnh đó, mình vẫn phải có đời sống cá nhân riêng để bản thân lúc nào cũng được trau dồi và ngày càng tốt hơn, tốt hơn nữa. Phụ nữ thời hiện đại phải biết cân bằng giữa gia đình, công việc và thời gian dành cho bản thân mình. Chỉ khi đạt được điều ấy chúng ta mới có thể dễ dàng cảm thấy hạnh phúc và tự tin, đúng không các mẹ?

