Chỉ người trong cuộc mới hiểu nỗi lòng những người phụ nữ phải địu theo con ra ngoài kiếm sống, đâu ai muốn con khổ nhưng cuộc sống mà.

Thương lắm những người phụ nữ địu con trong lòng để làm việc mưu sinh, chỉ là con ở nhà không có ai chăm, kinh tế gia đình cũng không thể lơ là, thôi thì con đành tạm theo mẹ chịu khổ một thời gian, chỉ mong sao cuộc sống rồi sẽ dư dả, tốt đẹp lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn khi con lớn hơn.

Địu con theo làm ca đêm

Một đoạn clip ngắn về người phụ nữ địu con sau lưng để làm ca đêm khiến kẻ thương người ghét. Người ta đoán rằng nhà không ai chăm con nên mẹ chỉ có thể đưa con theo đến chỗ làm, chỉ tội đứa nhỏ vì đó là buổi đêm, thời điểm đáng lẽ con được ngủ ngon trên giường.

hình ảnh

Nguồn: DDN

Đứa trẻ không quấy khóc dù mẹ liên tục di chuyển khiến con cũng bị lắc lư không ngừng. Nhiều người còn lo lắng tiếng ồn ào của nhà xưởng cũng sẽ ảnh hưởng đến việc ngủ của con. Nhiều người bảo rằng đây là bà mẹ tệ vì mang theo con chịu khổ, nhiều người còn hỏi việc mang theo con đi làm đêm hôm như thế có đáng không, còn hại sức khỏe con. Bà mẹ này trả lời rằng cô chỉ đang cố gắng để con có một cuộc sống tốt hơn.

Dù mẹ vất vả vì con cũng đáng khen, nhưng việc đưa con nhỏ này vào nhà máy dường như là một việc không tốt, nhưng đó chỉ là bình luận của người qua đường vô tình xem clip, chứ có ai trong hoàn cảnh người ta đâu mà hiểu. Chẳng có người mẹ nào muốn con chịu khổ thế này, nhưng nếu hoàn cảnh ép buộc, thì thôi, con chịu khó khổ cùng mẹ một thời gian, khi con lớn hơn chắc mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

hình ảnh

Ảnh: DDN

Mẹ vừa may ở nhà xưởng vừa ôm con ngủ trong vòng tay

Được mệnh danh là “hoa khôi nhà máy” khi có gương mặt sáng ưa nhìn và nụ cười rạng rỡ, nhiều người rất bất ngờ khi biết cô gái xinh đẹp, mảnh mai đã có con lớn sắp đi mẫu giáo. Mỗi khi bận việc và tăng ca, cô không còn lựa chọn nào khác là đưa con đến xưởng vừa làm việc vừa trông con. Bất cứ khi nào con buồn ngủ, con đều nằm ngủ ngay trong vòng tay của mẹ.

hình ảnh

Nhiều người cảm thấy khó chịu về việc cô mang con theo đi làm vì môi trường của nhà xưởng ồn ào, chất lượng không khí cũng rất tệ, không có lợi cho sự phát triển của trẻ em chút nào. Người mẹ khi được hỏi đã thẳng thắn cho biết: "Khi tôi tăng ca, không ai ở nhà trông chừng bọn trẻ nên tôi chỉ có thể đưa chúng đến đây".

Chứng kiến ​​điều này, một số cư dân mạng cũng bày tỏ sự thấu hiểu, dù gì cũng là một người mẹ, cũng không thể yên tâm để con nhỏ ở nhà một mình. Tin rằng các bà mẹ luôn mong cho con mình một môi trường tốt nhất để trưởng thành, nhưng do áp lực cuộc sống nên phải bắt con theo mẹ mưu sinh.

hình ảnh

Ảnh: DDN

Bà mẹ địu con bán hàng ở chợ đêm

Bà mẹ địu con bán hàng ở chợ đêm cũng từng được lên ảnh, một số người đã bất ngờ khi biết cái túi vải trước người chị là một đứa bé chứ không phải gói hàng. Bà mẹ này vừa phải bán hàng cho khách, mời khách mua hàng, tay thoăn thoắt lấy hàng, vừa dỗ dành đứa con đang địu trên người. Vì thực sự không có ai ở nhà trông con nên bà mẹ này chỉ có thể mang con theo chịu khổ, nhiều người đến mua hàng thương tình sẽ mua thêm vài món, mong rằng bằng cách này bà mẹ sẽ sớm bán xong, để con được về nhà ngủ được thoải mái hơn.

hình ảnh

Ảnh: DDN

Mẹ không thể bỏ con nhỏ ở nhà một mình, càng không thể bỏ việc nếu gia đình đang khó khăn về kinh tế, chỉ còn cách địu con đến chỗ làm. Chỉ một buổi ở nhà nghỉ ngơi đã tiếc đứt ruột vì mất một ngày thu nhập chứ đừng nói đến việc nghỉ hẳn ở nhà chăm con, chỉ ai trong hoàn cảnh này mới hiểu cái khó của các mẹ.

Theo DDN