“Mẹ ơi, nếu mẹ không quá tức giận, mẹ có thể trò chuyện với con được không?”

Nhìn bức ảnh chú ma đang khóc do con vẽ để mong mẹ nguôi giận, người mẹ vừa tội nghiệp, vừa thương con, vừa tự trách mình đã quá nóng nảy với đứa bé 5 tuổi.

Chú ma khóc nhè nghĩa là con đang buồn lắm!

Một người mẹ đã chia sẻ bức tranh con mình vẽ lên mạng xã hội và câu chuyện thực sự đằng sau khiến mọi người cảm động. Bức tranh vẽ con ma nhỏ khóc, sở dĩ chú ma vui vẻ lại thành khóc nhè là vì đứa bé đang có tâm trạng buồn và sợ mẹ. Gửi bức tranh cho mẹ là để mẹ nguôi giận, để mẹ chịu nói chuyện với con.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Bức tranh này cũng thể hiện đứa bé 5 tuổi đang rất buồn, cũng rất muốn nói chuyện với mẹ nhưng không dám, vì thấy mẹ đang giận. Gửi bức tranh cho mẹ, con đang chờ tín hiệu từ mẹ rồi mới dám đến gần mẹ.

Người mẹ kể nguồn gốc cho câu chuyện này là từ lần nổi giận của mẹ hôm kia. Người mẹ nóng nảy, không kiềm chế được đã mắng con một trận nên thân. Mẹ đã la mắng con bằng những lời lẽ rất gay gắt, còn bắt con phải tự nghĩ mình sai ở đâu.

Mặc dù mỗi lần mẹ la mắng và trừng phạt đứa trẻ, nhìn nó khóc lóc đáng thương, mẹ cũng cảm thấy có chút đau lòng, nhưng sau đó mẹ sẽ tự nhủ đừng mềm lòng, nếu không từ bây giờ con sẽ dùng nước mắt làm vũ khí. Cho nên dù đứa bé có khóc lóc thảm thiết thế nào thì người mẹ vẫn cố làm lơ, lâu dần đã chai lỳ với trò khóc lóc của con.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Ngày hôm kia, sau khi bị mắng xong, đứa bé đến tìm mẹ với ánh mắt sợ hãi và buồn bã, người mẹ bỗng thấy tim thắt lại. Người mẹ nghĩ có lẽ mình không nên yêu cầu con nói “điều mẹ muốn nghe” mà nên lắng nghe “những gì con muốn nói”.

Khi đưa ra bức tranh chú ma khóc, người mẹ đã hoàn toàn mềm lòng, mở rộng vòng tay ôm con, đứa trẻ khóc nức nở, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Mẹ đừng tức giận nữa, con muốn nghe mẹ nói, muốn biết mẹ cảm thấy thế nào, mẹ có thể nói cho con biết được không?".

"Mẹ ơi, mẹ giận con buồn lắm. Nhiều khi con cảm thấy mẹ không còn yêu con nữa. Con không cố ý làm một đứa bé hư, con thực sự lúc đó đã cố gắng rồi. Con làm sai không dám nói vì sợ mẹ tức giận thôi", đứa trẻ tiếp tục thổn thức, nghe đến đây ai không tan chảy. Người mẹ sau đó đã ôm con mình thật chặt và nói với con rằng mẹ vẫn thương con.

Tranh “quái vật khóc nhè” trở thành tín hiệu bí mật của mẹ con

Khi nhận được bức tranh chú ma rơi nước mắt, người mẹ đã nhận ra mình thực sự đã làm tổn thương con. Trừng phạt trẻ nhỏ bằng cách giận dữ, không nói chuyện, ngó lơ con là mẹ đã sai, điều này khiến con cảm thấy mẹ không thương con.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Người mẹ sau đó đã đồng ý với con rằng sau này dù có nổi giận thế nào, cũng sẽ lắng nghe con, nếu con thấy buồn, hãy cứ nói với mẹ. Nếu con sợ lúc đó mẹ vẫn giận, hãy vẽ một chú ma nhỏ khóc nhè thế này, xem như là tín hiệu bí mật riêng, mẹ sẽ sẵn sàng nói chuyện với con, lắng nghe con.

Từ đó về sau không chỉ vẽ ma nhỏ khóc mà đứa bé còn sáng tạo ra hàng loạt những con quái vật khóc nhè khác. Những bức tranh này dần biến thành “đại sứ hòa bình” mỗi khi mẹ giận. Thậm chí nếu con đang bực bội, con còn vẽ một “quả bom nhỏ”, hay liên tiếp nhiều con quái vật xếp chồng lên nhau nghĩa là “con đang có rất nhiều chuyện thú vị muốn chia sẻ với mẹ”.

Có thể chúng ta thường "nói" quá nhiều với con cái và chúng ta cần thay đổi để "lắng nghe" con cái nhiều hơn, trước khi nỗi buồn và nỗi sợ cha mẹ không yêu thương khiến con bị bóng ma tâm lý.