Mẹ đọc được bài văn chắc gia đình được phen sóng gió, chia buồn với bố lần hai.

Thấy các mẹ chia sẻ lên mạng những bài văn tiểu học vừa buồn cười vừa dễ thương nên em cũng muốn góp vui. Đây là những bài văn em góp nhặt trên trang nước ngoài.

Đúng là trẻ con nghĩ vì nói đó, thấy gì là viết bài văn y chang luôn. Sơ hở là bị con nhỏ cho vào bài văn ngay nên bố mẹ ở nhà có làm gì cũng phải giữ ý. Đừng như những người mẹ này, không biết bình thường có khó khăn, la con nhiều không. Mà đến lúc viết văn, biết bao nhiêu cái đẹp của mẹ con chẳng nhắc, toàn nói mấy cái xấu mới chịu.

1. Mẹ em là bà già hoang đàng

Đây là câu mở đầu trong một bài văn ngắn của học sinh tiểu học. Cô giáo đọc mà không nhịn được cười. Bài văn của bé này như sau:

“Mẹ em là bà già hoang đàng, kêu không thích trưng diện nhưng mỗi ngày ăn mặc đẹp như bà tiên. Mẹ rất thích mua sắm, mẹ có đến 19 thỏi son môi. Tất cả đều từng bị em mang ra vẽ, nhưng mẹ chưa phát hiện. Dù sao mẹ cũng không còn là tiểu cô nương 18 tuổi, đã sớm không có người để ý tới, từng ngày đều tô vẽ để làm gì. Em thật sự cảm thấy buồn thay cho bố”.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Không ít cư dân mạng sau khi đọc được tác phẩm của học sinh tiểu học này đều bày tỏ theo kiểu “con cái kiểu này, thà đẻ cái trứng vịt còn hơn”. Cô giáo đọc bài cũng cười nghiêng ngả.

Ai mà ngờ, học sinh tiểu học mới mấy tuổi đầu mà đã biết chia buồn với bố, miêu tả mẹ mất hết mặt mũi. Phen này, chắc nhà sẽ có trận xôn xao, bố cứu không nổi rồi nha con.

2. Người mẹ trung niên dư thừa vô dụng

Khi cô giáo yêu cầu viết câu mở đầu chủ ngữ là “mẹ tôi”, một học sinh tiểu học viết “mẹ tôi là một phụ nữ trung niên dưới 40 tuổi”. Đã là trung niên thì không thể dưới 40 tuổi nên cô giáo mới khoanh đỏ chỗ dưới 40 tuổi. Cô còn ghi chú kế bên là dư thừa, không cần thiết. Ý nói chỉ cần dừng ở chỗ mẹ tôi là một phụ nữ trung niên là được rồi.

Học sinh không hiểu, lại nghĩ phải thay thế chỗ dưới 40 tuổi thành dư thừa, không cần thiết. Kết quả là em ấy viết thành một câu “Mẹ tôi là một phụ nữ trung niên dư thừa vô dụng”. Giáo viên sau khi xem cũng dở khóc dở cười, vội vàng chỉnh lại cô chưa từng dạy em như vậy mà em ơi. Cái này để phụ huynh nghe được thì có phải hiểu lầm cô giáo không.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

3. Mẹ em không có việc làm

Không phải bài văn nào về mẹ cũng buồn cười và kể xấu mẹ đâu. Có những bài viết rất cảm động luôn đó các mẹ. Trẻ con thấy vô tư thế thôi chứ sống tình cảm lắm. Bài văn “Mẹ em không có việc làm” đã khiến cô giáo và mọi người xúc động. Bởi vì dù mẹ em không có việc làm, nhưng trong mắt em, mẹ không có gì là không biết làm.

Em học sinh này kể mẹ không chỉ là đầu bếp quản lý 3 bữa ăn một ngày của gia đình, mẹ còn là người giúp việc, dọn dẹp hàng ngày. Mẹ là giáo viên, dạy em cách làm bài tập về nhà. Đôi khi mẹ làm việc không hề nghỉ ngơi nhưng hoàn toàn miễn phí. Mẹ vất vả vì cả gia đình, hy sinh rất nhiều nhưng không có tiền lương.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

“Mẹ của em là bất khả chiến bại. Sau này em sẽ là chiếc áo giáp che chở cho mẹ”. Xem đến đây ai cũng rưng rưng, thật sự cảm nhận được sự vất vả của mẹ, cũng hiểu được tấm lòng của em học sinh. Cô giáo cũng rất tâm đắc, bảo em học sinh mang bài văn về cho bố em xem.

Sáng tác của học sinh tiểu học non nớt, tuy buồn cười nhưng tâm hồn học trò trong sáng cũng rất đáng quý. Học sinh tiểu học dám viết ra những gì mình nghĩ là một hành động rất tốt. Nhưng bố mẹ, cô giáo cũng nên chú ý điều chỉnh kịp thời cho con.

Cần thiết lập cho con các quan điểm tốt gồm học cách biết ơn bố mẹ, có khả năng đồng cảm và thông cảm cho những khó khăn, nỗ lực của bố mẹ. Những bài văn tuy vui nhưng đôi khi câu từ, ý tứ lại có thể ảnh hưởng đến danh dự bố mẹ, xấu mặt gia đình. Chứ để con trẻ muốn viết gì thì viết đôi khi lại vô tình hỗn hào với bố mẹ thì chuyện vui hóa buồn như chơi đó.