“Càng lớn tuổi, tôi càng có vấn đề. Tôi không biết cách bày tỏ sự yêu thương của mình đối với các con. Ngay cả những lo lắng từ tận đáy lòng cũng trở thành những lời cằn nhằn không cần thiết, bị các con từ chối, thậm chí còn gây rắc rối cho các con, than ôi!”, dì Phương, 65 tuổi, thở dài.

Câu cảm thán của người mẹ già xuất phát từ những tin nhắn bà gửi trong nhóm chat gia đình.

1. Đón năm mới một mình, lo lắng cho con cái

Dì Phương có hai con trai và một con gái. Người con cả đi làm ăn nơi khác, do ảnh hưởng của dị.ch bệnh nên Tết dương không thể về nhà, hứa rằng đến Tết âm năm nay sẽ dẫn cháu về thăm bà.

Mẹ vợ của đứa con trai nhỏ sức khỏe không tốt, vừa trải qua ca phẫu thuật cách đây 1 năm. Gia đình muốn con cái tề tựu để người già vui vẻ nên gia đình con trai nhỏ lúc này đang mừng năm mới ở nhà bố mẹ vợ.

Khỏi phải nói, con gái duy nhất từ một tháng trước đã nói rằng năm mới hay Tết âm đều sẽ ở nhà bố mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Sina)

Vì vậy, năm mới đến, nhà nhà sum vầy, người ở xa thì cũng gọi video call, hứa hẹn kiểu gì thì Tết nguyên đán cũng sẽ về nhà. Chỉ riêng dì Phương 65 tuổi thui thủi đón năm mới một mình. Con cái không ở bên cạnh, người mẹ ăn uống cũng lấy lệ. Người phụ nữ lớn tuổi mở tủ lạnh đầy ắp, nước mắt rơi lã chã. Trong đó là những gì bọn trẻ gửi về cho bà.

“Một mình ăn Tết sao có thể ăn nhiều như vậy?”, dì Phương thầm nghĩ.

“Một mình không muốn làm gì, ăn cái gì cũng không ngon”, dì tự nhủ.

"Nấu một bữa, ăn ba bữa, ngày nào cũng ăn đồ thừa. Sống thế này để làm gì? Có con ở đây thì tốt biết mấy."

Bà nhớ các con của mình da diết. Con trai cả vừa mua nhà mới vào năm ngoái, chi tiêu dè sẻn, họ sống chật vật. Nếu nhà con cả về vào dịp Tết Nguyên đán, nhất định dì sẽ tặng cho cháu nội một phong bao lì xì dày cộp. Khi con cháu về lại thành phố, bà nhất định gói ghém thật nhiều bánh chưng, thịt, xúc xích, thịt xông khói, bắp cải...

“Đó là tất cả những gì mình có thể làm để giúp thằng cả.” Dì Phương cảm thấy rất xấu hổ, lẽ thường con cái mua nhà thì bố mẹ cũng nên phụ chút đỉnh, nhưng dì không có nhiều.

Người phụ nữ lớn tuổi lại nghĩ đến con gái mình, cô con gái đảm đang, mạnh mẽ, có ý chí kiên cường. Nhưng cũng vì vậy mà tình cảm vợ chồng căng thẳng, mẹ chồng nàng dâu xảy ra nhiều mâu thuẫn, dì Phương cảm thấy lo cho con gái.

“Nói chứ cũng phải trữ ít mì làm sẵn, con gái mình chỉ thích loại này, nói không chừng biết đâu Tết nguyên đán nó sẽ về thăm mình thì sao

Điều khiến dì Phương lo lắng nhất là cậu con trai út đang chật vật khởi nghiệp, phải đi công tác liên tục, nghỉ ngơi ăn uống thất thường, thường xuyên tiệc tùng nhiều trong những ngày nghỉ lễ.

“Con còn nhỏ như vậy đã không chịu quan tâm sức khỏe”, người mẹ già đau đáu.

Sáng sớm đầu năm mới, dì Phương dậy từ 4 giờ sáng, bật ti vi, nhạc lễ hội phát ra từ chương trình giao thừa được phát lại, dì càng nhớ các con hơn. Vì vậy bà ngồi trên ghế sô pha, lấy kính ra lướt điện thoại. Bà bắt đầu chúc Tết ba đứa con trong nhóm chat gia đình.

2. Con cả giận dỗi: Mẹ tự lo được không?

Đầu tiên, dì tìm thấy hai đoạn video ngắn có ý nghĩa rất hay, chứa đầy những lời tốt lành, hoa và cảnh đẹp, và đăng chúng lên nhóm.

10 phút trôi qua và không có phản hồi từ bất cứ ai.

Dì Phương run run gõ một ngón tay:

“Năm mới mẹ chúc anh lớn công thành danh toại, sự nghiệp thăng tiến”

"Chúc con gái của mẹ những điều tốt đẹp nhất."

“Chúc con trai út làm ăn phát đạt”.

"Chúc các cháu của mẹ mạnh khỏe, ngoan ngoãn và học giỏi”

30 phút trôi qua và không có phản hồi từ bất cứ ai!

Lúc này dì Phương mới chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn, sao chỉ biết nói chuyện con riêng, trong nhà còn có con dâu con rể nên lập tức gõ run rẩy:

"Chúc hai con dâu mọi điều tốt lành".

"Mẹ chúc con rể tất cả những điều ước trở thành sự thật."

1 giờ trôi qua và không có phản hồi từ bất cứ ai!

Sau một hồi chờ đợi hồi âm và chờ đợi trong tuyệt vọng, dì Vương nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ sáng. Dì xuống bếp định nấu một gói mì gói cho mình và một quả trứng vào. Nó đơn giản, không rắc rối và tiết kiệm chi phí.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn QQ)

Ngay khi dì Phương bỏ mì ăn liền vào bát, bà nghe thấy thông báo tin nhắn trên điện thoại di động của mình.Bà không quan tâm đến việc ăn uống, lập tức mở điện thoại lên, là con trai cả trả lời.

"Mẹ, mẹ đi ngủ lúc nào? Có phải mẹ không để người khác ngủ không? Chúng con đêm qua đi ra ngoài đón giao thừa về trễ, vừa mới chợp mắt đã thấy tin nhắn của mẹ. Cứ tưởng có việc gì gấp." Người con trai lớn nhất chất vấn trong nhóm chat.

"A? Thực xin lỗi, mẹ quên xem thời gian, chỉ là năm mới mẹ muốn chúc các con những điều tốt lành", dì áy náy nói.

“Tốt lành gì chứ. Vì điềm lành mà bọn trẻ ngủ không ngon. Hơn nữa, bạn nói sao? Nếu có thể thành hiện thực, con không cần vay tiền mua nhà.” Người con trai cả rõ ràng là tức giận.

"À Tết này các con đã có dưa món chưa?”, dì Phương chuyển đề tài.

“Có chuyện gì vậy? Tất nhiên là nhà vợ đã làm cho chúng con, 3 người là 3 loại khác nhau”

“Mẹ đang ăn gì vậy?”, người con cả hỏi.

Dì Phương không dám nói là nấu mì gói, đang định trả lời tránh đi thì con trai cả gọi video. Khi con trai cả nhìn thấy bát mì ăn liền từ mẹ, anh ta lập tức nổi giận và lớn tiếng khiển trách dì Phương: “Mẹ, mẹ ở một mình, rảnh rỗi như vậy, lại có nhiều thời gian như vậy, sao không thể nấu nướng cho đàng hoàng. Ngày đầu năm mới mà ăn mì tôm ư?”

Dì Phương sợ đến không nói nên lời, cũng không dám giải thích hay phản bác.

"Đừng lo cho chúng con, lo lắng với những suy nghĩ vô ích đó, mẹ có thể làm được gì? Mẹ có thể giúp con kiếm tiền không? Mẹ có thể đi làm thay con không? Cách tốt nhất là mẹ hãy tự chăm sóc bản thân mình, bao nhiêu đó là con cám ơn mẹ rồi. Dù con có chúc mẹ thật nhiều điều tốt lành mà mẹ cứ bỏ bê mình như vậy thì có tác dụng không?”. Con cả nói xong liền tức giận cúp video.

Dì Phương lại càng sợ con trai cả lo lắng cho mình, liền bắt tay vào rán trứng, rửa và cắt hành tây. Sau khi làm một bữa thịnh soạn, bà liền chụp ảnh gửi vào nhóm và không quên nhắn nhủ: “Mẹ có thể tự lo được, các con yên tâm đón Tết.”

Một giờ sau khi bà gửi nó, không ai trả lời.

3. Con gái đáp: Con chỉ muốn một mình

Sau khi lo lắng cho con trai cả, dì Phương lại bắt đầu lo lắng cho con gái. Con gái đi làm rất bận, dậy sớm về muộn, thứ 7, chủ nhật, ngày lễ hầu như không có, ở nhà có hai con 5 và 7 tuổi, chồng cũng không làm được việc nhà.

"Không biết từ bao giờ, tôi không dám nói chuyện với con gái. Con bé phớt lờ hoặc giận dữ mắng mỏ tôi. Lúc nào cũng cáu gắt, lo lắng và mệt mỏi. Chồng không giúp vợ việc nhà, còn mẹ chồng thì khó khăn gia trưởng. Con gái đã gần 40 tuổi rồi, sao có thể tiếp tục như vậy?. Dì Phương vừa rửa bát vừa cảm thấy thương con gái, nghĩ đến đó bà đã rơi nước mắt.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn VCQ)

Rửa bát xong, dì lại ngồi xuống sô pha, bắt đầu gửi tin nhắn trong nhóm. Lần này dì đăng lại những câu chuyện hay sưu tầm trên mạng gửi con gái. Một là về cách phụ nữ trung niên duy trì cơ thể của họ. Phần thứ hai nói về cách các cặp vợ chồng trung niên hòa thuận với nhau. Phần thứ ba nói về mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu.

Chưa đầy một phút, con gái đã trả lời.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, thu hồi tin nhắn đi”. Con gái trong lời nói tựa hồ tràn đầy tức giận.

“Ồ, ồ, được.” Dì Phương sợ hãi, tay run run, không biết làm sao rút lại tin nhắn đã gửi đi.

“Rút bằng cách nào?”, bà rụt rè hỏi con gái.

Thay vì trả lời cô, cô con gái gọi video.

"Mẹ, mẹ có sao không? Tại sao mẹ lại đăng những thứ nhảm nhí như vậy lên nhóm? Mẹ nghĩ mấy ngày nay con chưa đủ mệt ở nhà sao? "

“Mẹ không phải, mẹ... . . Mẹ cảm thấy bài này đọc cũng có lý, con rể cũng đọc, tốt cho các con thôi mà”

"Mới vài bài báo đã khiến người chồng lười lao động của con đứng lên dọn dẹp nhà cửa sao? Mẹ chồng của con sẽ đối xử tốt với con hả? Con của con đi học được đón? Có người làm thêm giờ cho con sao?”.

Dì Phương không nói nên lời và đau khổ trước những lời nói của con gái mình.

“Ăn cơm chưa?”, bà cẩn thận hỏi.

“Con cãi nhau với chồng, ăn không nổi, chồng con của con đã sang nhà nội rồi", con gái tức giận nói.

“Vậy thì qua mẹ đi, mẹ sẽ làm mì sa tế cho con ăn, món mà con thích nhất”

"Mẹ, mẹ để con yên tĩnh. Để con một mình một lúc. Đã một năm rồi. Con muốn ở một mình một lúc. Một năm chỉ có vài giờ thôi.". Con gái nói xong liền cúp máy.

Dì Phương rơi nước mắt, không dám quấy rầy con gái nữa.

4. Con út trả lời: Mẹ để con yên

Sau đó, dì Phương lại nghĩ đến đứa con trai út của mình.

“Uống ít thôi nhé con”, dì Phương nói với đứa con út trong nhóm, nhưng không có tiếng đáp lại.

“Có bao nhiêu tiền cũng không thể so sánh với một cơ thể khỏe mạnh.” Dì tiếp tục dù không ai trả lời.

“Tiền, kiếm nhiều tiêu nhiều, kiếm ít tiêu ít”

“Trong dịp năm, đừng lúc nào cũng vì chè chén mà cãi nhau, hãy dành nhiều thời gian hơn cho vợ con…” Dì Phương còn muốn nói tiếp, nhưng cậu út của bà đã gọi video.

"Mẹ, nếu mẹ không có việc gì làm, chỉ cần xem TV hay qua nhà hàng xóm chơi. Để con yên.”, có vẻ như cậu con trai út đã uống quá nhiều.

“Mẹ không quan tâm con thì ai quan tâm con?”, dì đau lòng nói.

"Quan tâm con thế mẹ có đi làm cho con được không? Mẹ có cho con tiền mua nhà không?”, cậu út bắt đầu cười gượng khi nói.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn VeryWell)

Dì Phương không nói nên lời, biết có nói bao nhiêu cũng không giúp được gì cho đứa con út, nó cũng không nghe nên chỉ biết cúp video. Ngày đầu năm mới là thế, quan tâm con bao nhiêu cũng là gây phiền phức cho con. Nhìn lại thì từ sáng đến giờ, bà đã gửi 68 tin nhắn trong nhóm chat có con trai, con gái, con dâu và con rể, nhưng chỉ có tin nhắn bực bội của con trai cả đáp lại. Trên thực tế, chuyện xảy ra với dì không phải là trường hợp cá biệt, khi con cái bước vào tuổi trung niên, cha mẹ già đã hoàn toàn rút lui khỏi cuộc sống của con cái, cái gọi là lời quan tâm đôi khi lại gây khó chịu cho con. Chỉ là đến lúc mất đi, ta mới trân trọng những lời đó.