Nhắc đến những câu chuyện chăm con liên quan đến nhà chồng, rất nhiều chị em không khỏi cảm thấy ngao ngán.
Biết là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải nhà chồng nào cũng đối xử lạnh nhạt, không tốt với con dâu nhưng sự thật là vì không chung huyết thống nên mối quan hệ nhà chồng – nàng dâu rất dễ xảy ra vấn đề. Mới đây, câu chuyện một người mẹ cảm thấy bức xúc khi em chồng dùng bát của thú cưng cho con mình ăn đã nhận được sự quan tâm, bình luận của rất nhiều người.
Cô Wu sống ở Quảng Đông, mới sinh con được 1 năm. Vì là con đầu lòng nên hai vợ chồng chăm sóc bé rất kỹ lưỡng. Cô Wu thậm chí còn chưa vội đi làm trở lại, muốn ở nhà để lo cho con một cách vẹn tròn nhất. Cách đây vài hôm, người mẹ đã đưa con mình về nhà chồng để cháu thăm bà nội, tiện thể cũng giúp mẹ chồng sắp xếp, dọn dẹp lại một số món đồ.
Khi cô Wu đang tất bật phụ mẹ chồng thì em gái chồng ở ngoài rảnh rỗi nên đã ngỏ ý cho cháu trai ăn trước, người mẹ vui vẻ đồng ý.Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp xong và đi ra ngoài phòng khách, cô Wu bỗng phát hiện ra một sự thật động trời, em gái chồng đang dùng một chiếc bát của chú cún nuôi trong nhà cho con trai mình ăn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Lúc đó con trai cô Wu đã ăn gần xong, nhưng người mẹ vì quá bức xúc đã ngay lập tức chạy đến, giằng lấy chiếc bát từ trên tay của em gái chồng và ngay lập tức nổi giận chất vấn: “Tại sao cô lại dùng chén của thú cưng nuôi trong nhà cho cháu ăn? Như thế rất mất vệ sinh không lẽ cô không biết hay sao?”.
Nhìn thấy thái độ tức giận của chị dâu, cô em chồng không những không cảm thấy có lỗi mà còn lớn tiếng đáp trả: “Nó không phải là chó, không phải thú cưng, nó cũng là con em đấy nên mong chị hãy tôn trọng em một chút đi”. Nghe đến đây, cô Wu cảm thấy cơn tức giận đã dâng trào đỉnh điểm, vì chiếc bát dành cho thú cưng dù có được rửa sạch kỹ càng thì vẫn không ai dùng nó để cho một đứa trẻ ăn, cực kỳ không bình thường và mất vệ sinh. Chưa kể con cô chỉ mới 1 tuổi, bụng dạ vẫn còn non yếu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm.
Thấy phòng khách có tiếng cự cãi, mẹ chồng cô Wu từ sau nhà cũng nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì. Sau khi biết rõ sự tình, điều khiến cô Wu hết sức ngạc nhiên đó là mẹ chồng không hề chỉ ra lỗi sai của con gái, mà còn bênh vực con mình khi nói thẳng với cô Wu rằng: “Em nó nhầm lẫn một chút mà, có gì đâu sao con cứ làm quá mọi chuyện lên như thế. Giờ thằng bé cũng ăn xong rồi, cự cãi cũng có được gì đâu”.
Trước thái độ bênh vực con gái của mẹ chồng, cô Wu mất bình tĩnh cũng đáp trả lại rằng: “Là bà nội, sao mẹ có thể bình thản nhìn cháu mình ăn bằng một cái bát như thế?”. Sau đó ôm con đi về nhà ngay lập tức.
Người mẹ chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội và hỏi mọi người rằng: “Tôi thực sự vô cùng khó chịu khi con mình bị em gái chồng cho ăn bằng một cái bát dành cho thú cưng trong nhà. Nỗi giận từ hôm xảy ra chuyện đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào, xin hỏi mọi người có phải tôi đang làm quá như lời mẹ chồng nói hay không? Tôi hành xử như vậy là đúng hay sai?”.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Bên dưới bài đăng của cô Wu, rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ ý kiến cũng như khuyên nhủ người mẹ:
- Mọi chuyện đúng là đã xảy ra rồi, tuy nhiên thái độ của em chồng và mẹ chồng như thế thì ai mà chấp nhận cho nổi chứ! Chị hành xử như vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi, con mình mình bảo vệ chị ạ.
- Nếu chị ngại ngùng không dám nói ra thì con chị sẽ còn phải chịu những điều tương tự như vậy dài dài. Em ủng hộ chị!
- Không phải tự nhiên người ta phân chia rạch ròi bát dành cho thú cưng và bát dành cho người ăn. Dù có yêu quý thú cưng đến đâu thì cũng không thể để cháu mình ăn bằng cái bát dành cho thú cưng được, rất là mất vệ sinh luôn.
- Ôi bụng dạ mấy đứa nhỏ còn yếu lắm, bát dành cho cún có rửa sạch đến mấy thì vẫn có khả năng còn sót lại ba cái vi khuẩn này nọ chứ, em đến chịu gia đình chồng nhà chị luôn ạ.
- Chị cứ bình tĩnh, nói hết mọi chuyện với chồng xem anh ấy xử lý ra sao. Từ nay rút kinh nghiệm mình lo cho con mình, không tin tưởng thì không giao cho ai cả chị ạ.
Với tâm thế của một người mẹ, chắc chắn ai cũng muốn chăm sóc con một cách tốt nhất. Thế nên sự mất bình tĩnh của cô Wu hoàn toàn có thể hiểu được. Trẻ con vẫn chưa có sức đề kháng vững vàng như người lớn, thế nên trẻ mới cần có sự chăm sóc cẩn thận, đặc biệt từ mọi người xung quanh. Hy vọng ai cũng sẽ thấu hiểu được điều này để không trách móc những người mẹ là “làm quá” khi họ lo lắng và luôn cẩn thận từng chút khi chăm sóc con mình.

