Quyết tâm cứu con trai mình, mỗi ngày người mẹ đều chạy bộ 8km, điều rất khó khăn với một phụ nữ đã lớn tuổi và thừa cân.

Mẹ là người cho con sự sống, không chỉ một lần. Vì con mẹ có thể làm tất cả. Để lý giải về điều kỳ diệu, hay phép màu, người ta chỉ có thể nói đó là do tình mẫu tử thiêng liêng. Có một câu chuyện có thật về đứa bé và người mẹ đã bị chôn vùi trong đống đổ nát trong nhiều ngày. Người mẹ biết rằng nếu tấm sắt rơi xuống, con trai cô sẽ bị đè ch.ết ngay lập tức nên cô đã dùng lưng để cõng tấm sắt ấy. Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy hai mẹ con vài ngày sau đó, cô gần như bất tỉnh, nhưng lưng vẫn dính chặt vào tấm sắt. Những người cứu hộ phát hiện ra rằng đứa trẻ đã không còn nữa, nhưng họ không dám nói với người mẹ sự thật này. Bởi vì một khi họ nói ra, hy vọng cuối cùng của người mẹ cũng sẽ tan thành mây khói.

Người cứu hộ nói với cô rằng đứa trẻ đã được cứu, đừng lo lắng. Những người chuyên nghiệp nhất cũng nói rằng trên thực tế, cơ thể nhỏ nhắn con người không thể cõng một tấm sắt lâu như vậy, đó là một phép lạ. Trở thành người mẹ có nghĩa là người phụ nữ sẽ làm tất cả mọi điều phi thường, vì con của mình. Trên đời này mẹ là người sẵn sàng hy sinh tất cả cho con.

hình ảnh

Điền Triều Đông và bố mẹ (Ảnh QQ)

Mới đây, câu chuyện bà mẹ ở Hồ Nam chạy 8km mỗi ngày để đủ điều kiện hiến thận cứu con, giảm 20kg trong 4 tháng khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Người mẹ chỉ là một người bán rau ngoài chợ, nhưng đã nỗ lực để có thể cứu con trai duy nhất của mình.

Cách đây hơn 2 năm, mọi thứ đột nhiên tối sầm trước mắt Điền Triều Đông, lúc đó đang là sinh viên Đại học Y khoa Hồ Nam. Bản thân là bác sĩ tương lai, chàng thanh niên không ngờ mình lại đối mặt với một căn bệnh oái oăm. Trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Nhân dân số 1 Changde, chàng trai kiểm tra sức khỏe và nhận chẩn đoán mắc bệnh nặng về đường tiết niệu, bác sĩ chỉ định phải ghép thận. Điền Triều Đông làm sao nghĩ rằng cậu sẽ mắc căn bệnh này, không chỉ cần nguồn thận phù hợp mà còn phải chuẩn bị chi phí phẫu thuật rất cao.

hình ảnh

Ảnh QQ

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc một căn bệnh như vậy." Chàng thanh niên yêu thích thể thao, hoạt bát và vui vẻ, nhưng không thể đối mặt với chẩn đoán. Nếu không phải trên tay có vô số lỗ kim, anh còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng.  Chạy thận, nhiễm trùng, ICU, cắt khí quản... Sau chẩn đoán là những ngày triền miên trong bệnh viện. Cha mẹ Điền Triều Đông nghe tin thì vội đến bên con, túc trực ngày đêm, động viên con chữa bệnh. Chàng trai nhiều lần vật lộn với sự sống và cái chết, đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cha mẹ ngủ ở hành lang, hy vọng sống khỏe mạnh lại lấp đầy.

Nhìn con trai bị hành hạ trên giường bệnh, bố mẹ Điền Triều Đông vô cùng lo lắng nên quyết định hiến một quả thận cho anh. Điều họ không ngờ tới là do những biến chứng khác do chứng nhiễm độc niệu gây ra, cơ thể của con trai đã không thể đạt được điều kiện tốt nhất để ghép thận.

“Tôi đã trải qua hai năm khổ sở trong bệnh viện.”. Đến tháng 11 năm 2022, sau khi điều trị, sức khỏe của chàng trai cũng được cải thiện. Bố mẹ anh nóng lòng muốn đến bệnh viện ghép thận. Họ nhận được một tin vui, quả thận của người mẹ Hướng Kim Nông tương thích với con. Tuy nhiên, người mẹ nặng gần 75kg, bị béo phì và mắc các bệnh cơ bản như gan nhiễm mỡ, chất lượng thận không tốt, cần giảm ít nhất 20 cân mới đạt tiêu chuẩn hiến thận.

“Nó là con trai tôi, tôi phải cứu nó.” Bà Hướng Kim Nông, 58 tuổi, nghẹn ngào nói với chồng. Bà chỉ là một người mẹ quê mùa, quanh năm buôn bán bên chợ. Bà không biết tương thích là gì, hiến thận là gì, nhưng bà sẽ làm tất cả để cứu con trai mình. Khi bác sĩ nói rằng phải giảm 20kg thì mới có thể hiến thận, người mẹ đã đặt mục tiêu sớm cải thiện cân nặng. Bà bắt đầu chạy bộ hàng ngày.

hình ảnh

Ảnh QQ

"Tôi hy vọng con trai tôi sẽ sớm khỏe lại." Người mẹ luôn cầu nguyện mỗi khi chạy bộ, bà đặt cho mình mục tiêu chạy 8km mỗi ngày. Ngoại trừ mấy ngày bị ốm trước Tết nguyên đán năm nay, bà chưa hề bỏ ngày nào.

Đều đặn vào lúc 6 giờ sáng, người mẹ sẽ thức dậy đúng giờ, khi trời vẫn còn mờ tối. Bà đến công viên và bờ sông để chạy bộ, nếu ngày hôm đó chưa đủ 8km, bà sẽ chạy vào ban đêm. Khi không phải đến bệnh viện, Điền Triều Đông sẽ đi theo mẹ để cổ vũ.

Không có giày chạy chuyên nghiệp và quần áo thể dục, người mẹ già nổi bật giữa những người chạy bộ buổi sáng. Và chàng trai có thể nhìn thấy mẹ anh trong đám đông.

"Tôi nghe nói rằng ông trời không thể có mặt ở khắp mọi nơi, vì vậy đã tạo ra mẹ. Từ mẹ, chỉ cần gọi nó, cũng chạm đến trái tim. Trong hai năm điều trị, tôi thấm thía sâu sắc về câu nói này. Mẹ luôn làm mọi thứ có thể, dù khó khăn đến đâu để cứu tôi. Mẹ không bao giờ phàn nàn”

hình ảnh

Con trai đi theo cổ vũ mẹ (Ảnh QQ)

Sau 3 tháng chăm chỉ chạy bộ, người mẹ đã giảm được 10kg. Khi bước lên cân, bà mừng đến phát khóc và chạy ngay đến bệnh viện, xin gặp bác sĩ. Bà khẳng định rằng mình đã nỗ lực hết mình và sẽ sớm hiến thận cho con trai. Vào ngày 20/2 vừa qua, gia đình vui mừng cho biết người mẹ đã đáp ứng tiêu chuẩn.

“Mẹ tôi đã cho tôi hai mạng sống”, Điền Triều Đông áy náy cho biết 2 năm điều trị đã làm cạn kiệt tiền tiết kiệm của gia đình anh và nợ rất nhiều khoản. Nhưng bố mẹ anh vẫn luôn động viên con trị bệnh. Người còn thì của còn. Trong tương lai, chàng thanh niên muốn tiếp tục học và trở thành bác sĩ.