Những bài làm văn tả bố phũ phàng nhưng chân thật, đời thường, đọc vừa buồn cười vừa thương các bố bị con “vạch mặt”.

Nghe bảo nghề giáo viên nhiều niềm vui lắm, nhất là mỗi khi đọc bài tập làm văn của học sinh tiểu học, có khi cười đau cả bụng, có khi cảm động rơi lệ. Như những pha nói xấu bố trong bài làm văn của học sinh tiểu học vừa khiến người ta cười mỏi hàm lại chứa đựng bên trong là tình cảm đứa con nhỏ dành cho bố, đọc vừa thích vừa yêu.

Bố bảo mẹ phúc 10 đời mới lấy được bố

Dạo này có vẻ các ông bố rất được lòng con trẻ, vào tập làm văn của con mà sinh động đúng y người thật chứ không có kiểu tưởng tượng bố em “đẹp trai, làm bác sĩ, phi hành gia…” nữa. Cứ bố chân chất, bố bụng to, bố xấu tính mà viết. Thế mà lại đáng yêu, vừa buồn cười vừa ấm lòng. Bố trong mắt con cái là thế đó, chưa chắc bằng bố trên ti vi nhưng là bố thương con nhất, con thương bố nhất, vậy là ngon rồi bố nhỉ?

hình ảnh

Ảnh: netnews

Bài văn cô bé tiểu học tả bố tuy ngắn ngủn chẳng tày gang nhưng đọc câu nào bảo đảm cười câu đó. Đọc đi đọc lại chục lần vẫn cười vì ông bố trong mắt con gái đẹp vượt tiêu chuẩn thẩm mỹ xã hội, tốt vượt tiêu chuẩn chọn chồng của các cô thiếu nữ 18. Cái nết xấu của bố thành cái sự giỏi giang, sở thích của bố thì đảm bảo mẹ nào nghe xong cũng thích.

hình ảnh

Ảnh: pinterest

Đọc văn con, có bố tự hào, có bố thấy chột dạ

Chắc các ông bố chính chủ mà đọc được bài văn con cưng tả bố thì có khi ngất hoặc thẹn quá hóa giận mất thôi. Nhiều người cứ bảo trẻ con ngô nghê chẳng suy nghĩ nhiều nhưng đọc những bài văn của các em mới thấy, toàn nghĩ gì nói nấy nhưng đó là tình cảm chân thật của các em dành cho bố. Đừng tưởng con nít nhỏ không biết gì mà các bố tha hồ “lầy lội” ở nhà nhé, coi chừng con mang bố vào bài tập làm văn thì cả làng biết hết.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: giaoducthoidai

Có những bài văn, rõ ràng người ta cười đó rồi thấm đó, bởi thấy được tình cảm thật sự của một đứa trẻ. Đa phần kết bài sẽ là “con yêu bố hơi hơi, con yêu bố vừa vừa chứ không yêu lắm” trong trường hợp bố lười, bố không quan tâm con. Còn kết bài sẽ là “con yêu bố rất nhiều” nếu bố dạy con học, bố dạy con thả diều, đạp xe đạp. Các bố đọc, xem thế nào để lấy lại niềm tin yêu ở con cái nhé!