Thấy người lạ không cho con trai nhỏ miếng ăn, bố mẹ quay clip 'bóc phốt' nhưng lại bị 'ném đá' tả tơi.
Con cái chính là sự phản ánh rõ ràng nhất cách giáo dục của bố mẹ.
Hồi trước em có đọc một câu chuyện như thế này, hai cô gái trẻ đang ngồi uống trà sữa thì có một thằng bé 3,4 tuổi lạ hoắc ở đâu chạy tới giật phắt cái ly của một cô hút rột rột. Cô này mắng nó thì bà của đứa bé chạy tới mắng lại, kiểu con nít mà biết gì, tham lam ích kỷ tính toán với cả một đứa trẻ. Cô này mới đủng đỉnh bảo “Không phải cháu ích kỷ đâu bà ơi, chẳng là cháu đang trị bệnh l.ao, sợ em bé uống lây bệnh, bà nên về đưa em bé đi khám đi ạ”.
Gần đây nhất lại tiếp một sự việc ồn ào tại xứ Trung, hai đứa trẻ nghịch ngợm mở màn phòng thử đồ của một cô gái trẻ. Cô này nhắc nhở còn bị phụ huynh xông vào định oánh. Vụ việc vẫn đang nóng trên mạng xã hội. Trong cả hai trường hợp trên, người ta trách bọn trẻ con thì ít mà trách người lớn thì nhiều.
Ảnh BVN
Mới đây, trên mạng xã hội cũng vừa xuất hiện một nội dung khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Theo đó, người mẹ đưa con trai vào trung tâm thương mại chơi và dừng nghỉ tại một quán ăn. Lúc này, cậu con trai hiếu động nên chạy sang một bàn ăn khác, đứng nhìn hai mẹ con ở bàn này ăn bánh mì. Tuy nhiên, người phụ nữ trong hình không bận tâm tới cháu và cũng không có vẻ gì là muốn cho cháu một miếng. Bố em bé đã quay lại đoạn video còn người mẹ đã đăng lên với dòng cap: "Một đứa bé 16 tháng tuổi thôi mà nỡ lòng nào."
Tuy nhiên, sau khi đăng tải đoạn clip thì bố mẹ bé phải khóa bình luận chỉ sau vài giờ. Thay vì nhận được sự thông cảm của cộng đồng mạng thì hai vị phụ huynh nhận về nhiều ý kiến về cách dạy con:
“Nhớ ngày xưa hồi mình 3 tuổi, ông anh họ mình có mấy cái kẹo mình nhằng nhằng đòi cho bằng được. Mẹ mình thấy thế phi ngay ra chợ mua cho 1 gói kẹo bắt nhét ngay hết đống kẹo đấy vào mồm. Ăn được vài viên đã ngán, từ đấy về sau chẳng bao giờ dám nhòm miệng hay xin ăn ai.”
“Chẳng ai có trách nhiệm phải cho một đứa trẻ xa lạ ăn nếu nó không đói, không khát, không cha ch.ết mẹ ch.ết. Ở đâu ra cái kiểu quay clip xong bảo người lạ “Nỡ lòng nào không cho cháu ăn, cháu mới 16 tháng.”
Ảnh BVN
“Ở đâu bả khơi khơi quay cái lưng của con bả rồi quay mặt con nhà người ta rõ nét thế. Mẹ em bé kia có thể kiện vì xâm phạm quyền trẻ em đó.”
“Rảnh có thời gian quay clip sao không mua cho con cái bánh để nó khỏi đi dòm người khác? Mẹ gì kì. Chưa kể cho nó ăn thì nó dị ứng ai chịu, hoặc lỡ miếng to quá nó hóc ra đấy thì sao đẻ kịp để đền lại cho chị. Anh chị gì đó ơi, anh chị là bố mẹ đứa nhỏ thôi chứ đâu phải ba má thiên hạ.”
“Mình không tin, đây chắc chắn là chuyện ở nước ngoài. Chắc chị chưa nghe câu: Miếng ăn là miếng nhục. Có tí liêm sỉ thì ra bế con về đi lại còn ngồi đó quay. À quên, chị đổi caption thành: "Không biết thằng nhỏ học cái thói ở đâu mà lại đi chầu chực thế kia." là đã đổ hết tội vạ lên đầu thằng bé rồi. Chẳng ai chửi chị là không biết dạy con cả.”
“Bao nhiêu vụ trẻ con ra ngoài quậy phá rồi vô ý thức thì thực ra chúng tôi chả ghét đứa trẻ đâu, vì chúng nó như tờ giấy trắng. Bố mẹ vẽ ra thế nào thì nó thành thế ấy. Chúng tôi chỉ đánh giá ý thức của phụ huynh thôi.”
“Hôm bữa mình kẹo cho các con ăn thì bên cạnh có một bé thấy cứ đứng nhìn tội quá mình mới bảo con là "Con cho bạn một cái".Con mình cho xong thì bé kia ăn. Mẹ bé kia thấy vội giằng ra hỏi "Con ăn gì đấy, ở đâu ra đấy, nhè ra biết gì mà ăn..." Trong khi cả nhà mình đứng ngay đấy, con mình vẫn đang ăn và họ đã nhìn thấy. Chừa đến già lun mặc dù mình rất thích trẻ con nhưng sợ vạ lây lắm.”
Ảnh BVN
“Gần nhà tôi có gia đình kia, hàng xóm cho con bé gói snack, xong tối về con bé đau bụng, bố nó truy xét là con ăn những gì, ăn ở đâu, ai đã cho và mắng vợ con té tát rằng là lần sau ai cho gì cũng không được ăn. Đấy là hàng xóm láng giềng đấy nhé. Họ mua cho con nhà họ xong con bé này sang họ cho luôn một bịch. Sau đợt đó, ai cũng hãi xanh mặt với ông ấy, và dù cho con ông ấy đứng nhìn tụi trẻ con quanh nhà ăn quà đến rớt dãi cũng chả ai dám cho con bé một miếng. Nhìn đến tội mà thôi, một lần tởn tới già luôn.”
“Con mình đến là đã làm phiền người ta rồi còn quay clip trách nữa lạy thiệt chứ. Rồi trách móc hỏi nghĩa vụ nữa. Chỉ có người sinh ra bé mới có nghĩa vụ với con thôi.”
“Mình cũng có con nhỏ. Con mình mà mình nhìn thấy nó đứng kiểu như thế này thì mình gọi nó ra ngay, chứ không phải đứng chực người khác ăn như thế!”
“Hồi mình còn nhỏ thấy chị họ ngồi ăn bánh mì mà mình cứ đứng nhìn chảy nước dãi, đi ra mua chục ổ về bắt gặm cho bằng hết, khồng hết để chiều - tối - mai ăn, ăn khi nào hết thì thôi.”
“Mình có con nhỏ. Rất ngại vấn đề này. Nếu cho bé thì sợ bố mẹ bé không đồng ý vì mất vệ sinh. Chưa kể giờ có nhiều bệnh lây nhiễm nữa. Không cho thì bị nói là khó với một đứa trẻ. Thế nên mình luôn dạy con mình không xin xỏ đồ của người khác. Để tránh khó xử.”
“Đứa bé không biết gì nhưng bố mẹ nên dạy con không nhìn miệng người khác đang ăn, không làm phiền bữa ăn của người khác, không tùy tiện ăn thức ăn người lạ cho. Đây là các phép tắc cơ bản, khỏi cần nói câu đẻ đi rồi biết nha.”
Kể ra em thấy em bé không đáng trách, con còn quá nhỏ để biết điều gì nên và không nên làm. Trong trường hợp này, bố hoặc mẹ có thể đưa con về chỗ mình để không làm phiền người khác, dạy con không chầu chực hay dòm miệng khi người khác ăn và thậm chí dù người khác có cho đồ ăn cũng không nhận thức ăn từ người laa5. Chỉ một hành động nhỏ bồi đắp đạo đức cho con thay vì dành thời gian quay clip như thế này.

