Bé trai chào đời cách bé gái 2 năm, được xem là cặp song sinh khi được thụ thai cùng ngày cùng thời điểm.
Một cặp vợ chồng đang hạnh phúc như ở trên mặt trăng khi có cặp song sinh long phụng chào đời cách nhau 2 năm. Tưởng khó có con nên niềm vui này đối với họ càng tăng lên bội phần.
2 đứa trẻ sinh đôi cách nhau 2 tuổi
Karen và James Marks đến từ Taunton, Somerset, đã sinh ra một con trai là Cameron vào 2 năm trước và họ vừa có đứa con thứ hai, Isabella vào năm nay. Điều đặc biệt đây là cặp song sinh cách nhau 2 tuổi được thụ thai cùng một lúc thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Ảnh: mirror
Sở dĩ 2 đứa trẻ được coi là anh em sinh đôi vì được thụ thai cùng ngày, cùng thời điểm qua thụ tinh ống nghiệm, từ cùng một lô phôi. Người mẹ Karen, 33 tuổi, đã sinh Cameron vào ngày 1 tháng 9 năm 2018. Những phôi thai còn lại được lưu trữ và vào tháng 9 năm 2020, bé gái Isabella chào đời.
Karen cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi có một bé trai và một bé gái, bất kỳ đứa trẻ khỏe mạnh nào đều là điều tuyệt vời đối với chúng tôi, là cả thế giới với chúng tôi. Tôi như đang mơ, không phải 1 mà là 2 đứa con xinh đẹp. Con trai đã rất thương em gái, luôn âu yếm em gái mình”.
Ảnh: mirror
Người mẹ: “Tôi muốn có 4 đứa con”
Cặp đôi kết hôn vào năm 2014, sau đó người vợ Karen được chẩn đoán có vấn đề về khả năng sinh sản. Cuối cùng họ quyết định thụ tinh nhân tạo, với 5 phôi, nhưng 1 phôi đã mất khi cô sẩy thai.
Kết quả năm 2018 cô sinh bé trai và 2020 sinh bé gái, nhưng cả 2 được xem là cặp song sinh cách nhau 2 tuổi, nghe có vẻ điên rồ nhưng với khoa học phát triển, điều gì cũng có thể xảy ra.
Cô cho biết mình vẫn còn 2 phôi thai nữa và sẽ sinh tiếp để có được những đứa trẻ sinh tư. Theo dự đoán của cô thì có thể khi con trai lên 6 tuổi, cô sẽ sinh ra đứa bé cuối cùng.
Ảnh: mirror
Karen cho biết cô không bao giờ do dự khi nói với mọi người con mình là trẻ sơ sinh được thụ tinh nhân tạo. Cô ấy nói thêm: "Vô sinh có thể gặp ở bất kỳ ai. Dù bạn có thai cũng có thể mất con, thật sự tổn thương. Với những người khó có con, đó là một cuộc chiến và một hành trình. Nếu tất cả sự cố gắng đều không thể, vẫn hãy tiếp tục và thử thụ tinh nhân tạo”.
Karen bảo rằng hành trình làm mẹ của cô sẽ không kết thúc ở con gái Isabella vì họ còn phôi đông lạnh. Cô chưa bao giờ muốn con trai lớn là con một nên đã sinh con gái và giờ đây cô muốn có 4 đứa con, đó là niềm hy vọng của cả gia đình cô.
Tổng hợp tin từ MR

