Thay vì chờ đợi cái gọi là thành công mới có thể báo hiếu cha mẹ, tốt hơn hết bạn nên trân trọng từng phút để ở bên cạnh cha mẹ ngay từ bây giờ
Đời này ta có thể ở bên cạnh cha mẹ bao lâu? Bất cứ khi nào bạn nghĩ đến điều này, bạn có cay khóe mắt không? Ai đó đã đưa ra một số liệu thế này: Giả sử 1 năm bạn dành 7 ngày Tết để về quê sum họp với bố mẹ, và nhiều nhất là 11 tiếng đồng hồ 1 ngày. Nếu cha mẹ bây giờ 60 tuổi, giả sử họ sẽ sống ở tuổi 80, chúng ta thực sự chỉ dành 1.540 giờ cho cha mẹ, tức là 64 ngày.
Tôi nghĩ đây là điều mà mỗi đứa trẻ chúng ta không muốn chấp nhận và thừa nhận nhất. Thời gian không chờ đợi một ai, nhưng tôi tin chắc rằng:
Cuộc đời còn dài nhưng chúng ta thực sự chẳng còn thời gian bao nhiêu để ở bên cha mẹ
Theo số liệu khảo sát, sau giờ làm việc, chỉ có 34% người có thể về nhà với cha mẹ hơn 30 ngày một năm, 20% trong số họ dành ít hơn 30 ngày với cha mẹ, 24% số người chỉ dành từ 7 đến 9 ngày với cha mẹ của họ, và 22% người dành ít hơn 7 ngày với cha mẹ của họ. Nói cách khác, sau khi vào làm, 66% người đi vắng quanh năm và không thể ở bên cạnh cha mẹ. Nhiều người đi làm ở nhiều nơi chỉ có thể về quê trong những ngày Tết thường kéo dài khoảng 7 ngày, không tính thời gian đi lại, thăm bạn bè, ngủ nghỉ ... thì thực tế, thời gian bạn có thể dành cho bố mẹ là khoảng 24 giờ một năm.
Bài toán này đã khiến nhiều người con đang làm việc xa nhà chợt nhận ra rằng, tương lai thật sự rất ít thời gian dành cho cha mẹ. Chúng ta nghĩ rằng bản thân vẫn còn rất nhiều thời gian để lãng phí, nhưng thực tế quá phũ phàng ...
Nhiều bạn đã để lại bình luận như sau:
“Mỗi năm tôi về quê một lần. Tôi thường có 5-7 ngày nghỉ phép. Trong 7 ngày, có khoảng 3-4 ngày để ra ngoài gặp gỡ người thân, bạn bè và giao lưu. Tôi chỉ có một hoặc hai ngày để ở nhà với mẹ tôi".
"Mẹ tôi năm nay 50 tuổi. Nếu mẹ tôi sống đến 85 tuổi thì trong 35 năm còn lại của cuộc đời, tôi sẽ ở bên bà nhiều nhất là 2 tháng và ít nhất là 1 tháng”.
Chứng kiến điều này, nhiều người suýt nghẹn ngào và chợt nhận ra, cuộc đời còn dài nhưng thực sự chẳng còn bao nhiêu thời gian để ở bên cha mẹ.
Con người do bận rộn mà thường quên đi sự tàn khốc của thời gian
Nếu một ngày nào đó bạn trở về quê, ngay khi bước chân vào nhà mà căn nhà dường như không còn ngăn nắp, người mẹ vốn yêu thích sạch sẽ trong ký ức không để sót một mảnh vụn nào trong nhà, ngay cả bụi bặm bám trên bệ cửa sổ, mẹ cũng sẽ để ý và nhanh chóng thu dọn bây giờ đã không còn kỹ tính như trước, và khi bạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp xương hàm và khóe mắt nhăn nheo của cha mẹ bạn, thì lúc đó có nghĩa là cha mẹ bạn đang dần già đi. Có thể, một chiếc điện thoại nhỏ sẽ rút ngắn khoảng cách giữa bạn và cha mẹ bạn, và một đường dây dài sẽ liên kết bạn với suy nghĩ của cha mẹ bạn.
Nhưng dù là gọi điện thoại thì không phải ai cũng làm được vì các lý do như:
"Một ngày quá bận rộn đến mức không có thời gian để thở chứ nói gì là gọi điện"
"Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ "
"Cả ngày quay cuồng giữa công việc và con cái, nhiều trách nhiệm như vậy, sức lực thật sự có hạn"
Nhà văn Trung Quốc Tất Thục Mẫn, trong cuốn sách "Hiếu tâm vô giới" viết: "Tôi tin rằng mỗi người con đều mong có thể hiếu thảo với cha mẹ từ tận đáy lòng. Thật không may, con người do bận rộn mà thường quên đi sự tàn khốc của thời gian, sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự mong manh của chính sự sống".
Vậy nên phần còn lại của cuộc đời, bạn hãy dành nhiều thời gian cho cha mẹ
Phần còn lại của cuộc đời bạn có thể còn dài, nhưng với cha mẹ, thời gian sống lại ngày càng ngắn ngủi. Vì thế, hãy cho họ một chút thời gian. Khi bạn còn nhỏ, bạn là thế giới của cha mẹ. Nhưng khi bạn trưởng thành, cha mẹ không thể nào là thế giới của bạn. Hãy nghĩ về bản thân mình khi nhỏ bị ngã xuống đất chỉ biết khóc, lần đầu gọi hai tiếng “bố mẹ”, rồi lần đầu tiên đi bộ bằng đôi chân trần, lần đầu tiên xách cặp đến trường, lần đầu tiên bố mẹ đứng đợi bạn đi thi giữa trời nắng 38 độ, lần đầu tiên bạn phải rời xa bố mẹ để đi học xa ... Tất cả những lần đầu tiên đó, hình ảnh của bạn vẫn mãi ở trong lòng cha mẹ, nhưng chúng ta càng ngày càng xa rời họ. Mặc dù cha mẹ không muốn bạn đi xa, nhưng họ đã cố gắng thuyết phục bản thân phải tạm thời “buông bỏ” sự quan tâm để đôi cánh bạn được bay xa đúng lúc.
Nguồn hình: sohu
Họ cũng không bao giờ muốn làm phiền cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi họ nhớ bạn, họ cũng chỉ nói: "Nếu con không bận, hãy về thăm nhà nhé".
Nhưng lúc đó chúng ta có thể không biết rằng những dấu vết của năm tháng như tóc bạc, nếp nhăn sẽ lặng lẽ đến với cha mẹ một ngày không xa.
Trong bài hát có tên “Bà” (Grandma) của Châu Kiệt Luân, có một câu thoại luôn lay động lòng người: "Kỳ vọng của bà nội dần dần biến thành bất lực. Người lớn vẫn không hiểu bà muốn có bạn đồng hành chứ không phải sáu trăm tệ."
Tôi không biết mỗi năm bạn về quê bao nhiêu lần? Tôi không biết bạn có thể ở với bố mẹ được bao lâu? Nếu, bạn hiếm khi về nhà, lúc này bạn hãy nhanh tay nhấc máy lên để gọi cho bố mẹ. Thay vì chờ đợi cái gọi là thành công mới có thể báo hiếu cha mẹ, tốt hơn hết bạn nên trân trọng từng phút, từng giây để ở bên cha mẹ ngay từ bây giờ!
Xin kính chúc các bậc cha mẹ trên thế giới sức khỏe, trường thọ và hạnh phúc!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1