Tại Florida, sáng thứ Tư 17-6, một bé trai ba tuổi đã đi lạc. Điều khiến gia đình lo lắng là cậu bé mắc chứng tự kỷ và chưa biết nói.

Làm cha mẹ, không gì đáng sợ bằng bỗng dưng một ngày đứa con thân yêu của mình biến mất. Vậy mà điều đó đã xảy ra với một gia đình sinh sống tại Ponce De Leon, Bang Florida, Mỹ. 

Cách đây 1 tuần, họ hoảng hốt khi không thấy con trai Marshal đâu cả. Bé trai 3 tuổi đi lạc chỉ với chiếc bỉm trên người. Gia đình, những người hàng xóm tốt bụng và lực lượng cảnh sát địa phương đã tiến hành một cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn. Ai cũng lo lắng vì cậu bé bị tự kỷ và chưa biết nói. Nhưng niềm hy vọng mong manh trong suốt cuộc tìm kiếm là 2 chú chó trung thành của gia đình cũng mất tích cùng với con trai họ. Họ nghĩ rằng có thể cậu bé sẽ được 2 chú chó bảo vệ.

hình ảnh

Quả đúng như gia đình hình dung, mọi người đã tìm thấy Marshal cách nhà 1,6km cùng 2 chú chó. Cậu bé vẫn khỏe mạnh ngoại trừ trông hơi lem luốc một chút. Đặc biệt, tâm lý của bé trai 3 tuổi bị mất tích không có gì hoảng loạn hay sợ hãi, thậm chí cậu bé còn tỏ ra vui vẻ bên 2 “người bạn” đồng hành của mình.

hình ảnh

Có lẽ khi phát hiện Marshal rời khỏi nhà, 2 chú chó trung thành đã đi theo bảo vệ cậu chủ trong suốt hành trình đi lạc. Do chúng không có cách nào “bẻ lái” cậu bé về nhà nên chỉ biết bảo vệ và trông chờ vào sự tìm thấy của gia đình. 

Không từ nào diễn tả hết sự vui mừng của ba mẹ bé trai 3 tuổi bị mất tích khi họ tìm thấy con trai. Đồng thời, họ cũng vô cùng biết ơn 2 “chú lính gác” tuyệt vời ở nhà. 

hình ảnh

Khi cậu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng không ngừng like, share và nhiệt tình bình luận:

- "Cảm ơn Chúa cậu bé đã về nhà bình an. Đừng quên thay bỉm cho cậu nhóc nhé".

- "Đây là một câu chuyện có thể dự đoán phần kết nhưng sao vẫn không khỏi xúc động".

- "Cảm ơn 2 chú chó đáng yêu nhé".

Đồng thời, phần lớn cư dân mạng đều đồng tình với ý kiến: "Thật xứng đáng để nuôi một chú chó trong nhà".

Nguồn bài và ảnh: sohu, nytimes