Có những điều kỳ lạ mà khoa học không thể lý giải nổi, còn chúng ta thì trìu mến gọi đó là phép màu của tình yêu thương
Trong cuộc đời này, có một số thứ không thể giải thích bằng khoa học, đó chính là tình yêu thương gia đình. Một người mẹ có thể lao mình ra giành lấy sự sống của đứa con dưới bánh xe tải chỉ trong một phần mười giây. Một người cha có thể lấy thân mình che chắn cho con dưới đống đổ nát trong trận động đất cho đến khi anh không còn hơi thở. Những điều kỳ diệu như vậy không phải là hiếm trong thế giới này. Các mẹ có tin chỉ với 1 nụ hôn, bé 2 tuổi đang hôn mê bỗng tỉnh dậy như phép màu không?
Con 2 tuổi rất ương bướng, 3 cách giúp con bớt hung hăng, ngoan ngoãn, biết vâng lời
Poppy Smith bé nhỏ mới 29 tuần tuổi đã đến với thế giới này. Bởi sinh non nên chưa phát triển hoàn chỉnh, cô bé chỉ nặng vỏn vẹn 1,8 kg.
Sau vài tháng đầu đời chỉ quẩn quanh trong phòng chăm sóc đặc biệt, Poppy được trở về vòng tay của cha mẹ. Nhưng có 1 thứ gì đó khác thường ở con gái. Vài tháng sau, cha mẹ cô bé bàng hoàng biết được rằng cô bé bị mắc hội chứng Moebius.
Hội chứng Moebius được nhà thần kinh học Paul Julius Mobius phát hiện năm 1888. Nó là một dạng rối loạn thần kinh hiếm gặp xuất hiện từ lúc sinh. Những người bị mắc hội chứng này sinh ra với khuôn mặt hoàn toàn tê liệt nên không thể ăn uống bình thường, thậm chí họ không thể cười, nhăn mặt, nhấp nháy mắt, hay đảo mắt từ bên này sang bên kia.
Tuy vậy, cô bé vẫn kiên cường sống và khi lớn lên, Poppy có thể tự đi lại và ăn uống độc lập với sự trợ giúp của một số dụng cụ hỗ trợ.
Trớ trêu thay, khi Poppy lên hai tuổi, cô bé đột nhiên bị ngừng thở. Sau khi được kiểm tra một cách cẩn thận, bác sĩ phát hiện cô bé bị tổn thương não nghiêm trọng do thiếu oxy, họ cũng không chắc Poppy có thể sống thêm được bao lâu nữa. Tất cả bắt đầu tuyệt vọng, chỉ trừ một người, đó là cô chị gái Elisha của Poppy.
Mỗi ngày, sau khi ở trường về, Elisha đều đến thăm em gái trong bệnh viện. Cô bé sẽ trò chuyện, hát cho em nghe và khi ra về không quên hôn vào bụng Poppy, như cô vẫn thường làm ở nhà mỗi khi gọi em gái dậy chơi. Nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ với Poppy, các bác sĩ cho biết nếu không tỉnh lại thì Poppy chỉ đang kéo dài thời gian hấp hối của mình.
Vào ngày lễ Giáng sinh, tất cả tụ tập ở bệnh viện trong một khoảnh khắc đau lòng: Đây có thể là giáng sinh cuối cùng của Poppy và họ muốn ngày này được lấp đầy bởi những niềm vui. Elisha nhẹ nhàng hôn lên bụng cô em gái vẫn đang nằm hôn mê, khẽ khàng gọi em dậy để xem có rất nhiều món quà cần được mở ra. Vào lúc đó, bé gái 2 tuổi đang hôn mê bỗng mở mắt ra tỉnh dậy. Vài ngày sau, Poppy hồi phục một cách mạnh mẽ trong sự ngạc nhiên của các y tá bác sĩ. Sau khi khỏe mạnh về nhà, dần dần Poppy có thể học nói và bò. Việc cô bé thích làm nhất là chơi với chị gái của mình. Cô bé vẫn đang cố gắng từng ngày để chiến thắng căn bệnh quái ác. Các bác sĩ không thể lý giải được sự hồi sinh ký diệu của Poppy nhưng hơn tất cả, họ thực sự vui mừng cho bé và cả gia đình bé.
Poppy chắc hẳn đã rất hạnh phúc khi có một người chị gái. Chị sẽ như người bạn thân thiết, là người đồng hành cùng cô bé đến cuối cuộc đời này. Chị gái là người khiến ta không đơn độc và có một cuộc đời ý nghĩa hơn. Poppy và chị sẽ lớn lên cùng nhau, luôn thủ thỉ tâm tình, và giữ lại cho nhau những bí mật thầm kín. Chị sẽ luôn xuất hiện đúng thời điểm và đưa ra những lời khuyên chân thành, từ những chuyện nhỏ nhặt như cách trang điểm làm đẹp, hay những điều lớn lao như tình yêu, hôn nhân, thậm chí là bầu bì, sinh con.
Hành trình chiến đấu với bệnh tật của Poppy, cô bé của phép màu, vẫn đang tiếp tục trong sự yêu thương của gia đình
Điều tuyệt vời nhất mà chị em gái mang lại là sẽ mãi mãi có người yêu thương bạn vô điều kiện dù có chuyện gì đi nữa, sẽ cho bạn những cái ôm ấm áp nhất và nụ hôn kỳ diệu nhất như chị gái đã trao tặng cho Poppy, khiến cô bé 2 tuổi đang hôn mê bỗng tỉnh dậy như phép màu.
Bài và ảnh tổng hợp từ DM, TM…

