Trải qua những gian khổ, cuộc sống hiện tại của gia đình đông con từng gây xôn xao tại Hà Nội khiến ai cũng phải bất ngờ.
Cách đây 4 năm, chị Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1988) và anh Đỗ Công Trường (sinh năm 1984) bất ngờ nổi tiếng cả vùng vì gia đình đông đúc của mình: chỉ trong 11 năm, chị đã sinh “tù tì” 8 người con. Lúc ấy, chị làm vệ sinh ở công trường, anh làm thợ xây, đời sống bấp bênh lại phải nuôi 8 miếng ăn của các con đã khiến anh chị nhiều lúc chỉ muốn “gục ngã”. Sinh 8 con trong vòng 11 năm, những tưởng đây là “bài toán khó” và gia đình thuộc dạng “nghèo nhất xã” này sẽ không có cơ hội vươn lên, thế nhưng họ đã chứng minh cho mọi người thấy, không có gì là không thể.
Cuộc sống khởi sắc
Sau nhiều năm trời cố gắng, động viên khích lệ nhau vượt qua khó khăn chứ không nản lòng, cuộc sống của vợ chồng chị Hồng ngày càng “khởi sắc”, trở thành tấm gương vượt khó trong cả dòng họ và những người xung quanh. Trái ngược với cảnh nhà cửa xập xệ, các con chen chúc năm nào, hiện tại anh chị đã có một “tổ ấm” khá đầy đủ, khang trang. Nhìn sơ qua một vòng, phòng khách gây ấn tượng khi có đủ bàn thờ sơn son thếp vàng, tủ chè, sập gụ,… Anh Trường chia sẻ, vì nhà đông con nên năm ngoái đã tiến hành sơn sửa, mua sắm thêm hết 300 triệu đồng các đồ nội thất và những vật dụng tiện nghi, xây thêm phòng ở để các con có cuộc sống thoải mái hơn.
Cảnh nhà xập xệ, con cái chen chúc trước đây
Căn nhà vừa sửa đã khang trang, tiện nghi và đầy đủ nội thất hơn rất nhiều
Vợ chồng anh không còn làm công nhân nữa mà đã tự đứng ra hoàn thiện một số công trình và làm sơn, trong tay lúc nào cũng có sẵn sàng cả chục thợ, cũng vì thế mà đời sống ngày càng đi lên. Chị Hồng chia sẻ trước kia nghèo khổ, chỉ mong đủ ăn là may lắm rồi nhưng hiện tại kinh tế đã cải thiện, cuộc ống “dễ thở” và đầy đủ hơn. Năm kia anh chị làm ăn dư ra được 600 triệu đồng, năm ngoái dịch bệnh nhiều khó khăn nhưng thu nhập cũng đủ chi tiêu trong nhà, hai vợ chồng lúc nào cũng không ngừng cố gắng.
Hạnh phúc vì con cái ngoan ngoãn, giỏi giang
Trước đó dù khó khăn nhưng vợ chồng chị Hồng rất ít khi xảy ra xung đột, lúc nào cũng động viên nhau để cùng chăm lo cho các con. Có lẽ chính vì thế mà các thành viên trong gia đình đông đúc này vô cùng hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, con cái yêu thương cha mẹ, biết chăm lo nhường nhịn nhau. Anh Trường chia sẻ bản thân rất vui và tự hào vì đã vượt khó thành công, cuộc sống đầy đủ hơn trước nhưng điều khiến anh chị hạnh phúc nhất vẫn là con cái ngoan ngoãn, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.
Chị Hồng với hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp hơn trước
Trên tường nhà, giấy khen của các con được anh treo cẩn thận trên tường ở vị trí vô cùng trang trọng: “Các cháu lớn đều học giỏi, có đứa còn được tuyên dương vì đi thi đạt giải của huyện, được nhận cả phần thưởng quỹ học bổng dòng họ” – anh Trường chia sẻ với ánh mắt đầy niềm tự hào.
Dù trải qua nhiều khó khăn, gia đình đặc biệt này lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc
Nhớ về quãng thời gian nếm trải không ít cực khổ, khó khăn khi sinh liên tiếp 8 đứa trẻ chỉ trong vòng 11 năm, chị Hồng có con đầu lòng khi mới tròn 19 tuổi, kể từ đó, cứ trung bình 1 năm chị lại sinh một con: “Cũng muốn đẻ thưa nhưng không được vì cứ được 3-4 tháng mới biết, có đứa cả 5-6 tháng, 7-8 tháng mới hay nên cứ thế mà đẻ thôi”. Lần vượt cạn đáng nhớ nhất của chị chính là khi sinh em bé thứ 7, lúc này gia đình khó khăn, không có đủ tiền đi khám thai nên anh chị đành chờ ở nhà, áng chừng ngày để đến trạm Y tế sinh con. Thế nhưng ngay đêm 30 Tết năm 2016, chị bất ngờ trở dạ ngay trên giường, chồng biến thành “bà đỡ” bất đắc dĩ, sau đó phải lấy xe bò đưa hai mẹ con lên Trạm Y tế xã, thế nhưng đau lòng hơn chỉ 20 ngày sau, đứa trẻ đã qua đời không rõ nguyên nhân. Hiện tại vì nhất định không muốn sinh thêm con nữa, hai anh chị đã tiến hành triệt sản.
Trải qua nhiều khó khăn như vậy, nên khi đời sống gia đình được cải thiện như ngày hôm nay, có nhà cửa đàng hoàng, con ngoan ngoãn, giỏi giang, vợ chồng anh chị luôn cảm thấy hạnh phúc và ngày càng trân trọng cuộc sống hiện tại bên các con hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1