Số lượng trẻ sơ sinh từ 1 ngày tuổi trở lên lần lượt tăng khiến cuộc khủng hỏang tại bệnh viện cuối năm 2019 quay trở lại
Sai sót một lần còn có thể coi là xui xẻo. Nhưng sai sót nhiều lần thì chính là quá cẩu thả, và điều đáng nói là sự tắc trách này nằm ở các nhân viên y tế tại bệnh viện phụ sản, dẫn tới cái chết của những em bé vừa mới chào đời vô tội. Chính quyền bang Rajasthan ở miền Bắc Ấn Độ đã yêu cầu cơ quan chức năng mở một cuộc điều tra sau khi 9 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện JK Lon ở bang này chỉ trong vòng 2 ngày 9 và 10/12 vừa qua. Các em bé chỉ từ 1 đến 5 ngày tuổi.
Phụ huynh có con bị bệnh không có lựa chọn nào khác vì đây là bệnh viện lớn nhất bang
Điều tồi tệ hơn nữa là trong khi cơ quan chức năng chưa kịp vào cuộc điều tra thì trong ngày thứ sáu 11/12 đã có thêm 3 em bé qua đời. Truyền thông địa phương cho biết con số chính xác đến thứ bảy 12/12 là 18 em bé tử vong. Quả là bệnh viện “tử thần”, tuy nhiên các bậc phụ huynh gần như không có lựa chọn nào vì đây là bệnh viện sản nhi lớn nhất bang.
Người nhà của các bé sơ sinh tử vong đau xót cho biết bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện không có trách nhiệm. Vào thời gian họ đưa con vào bệnh viện, không có bất cứ nhân viên y tế nào đến chăm sóc hay hỏi thăm tình hình sức khỏe của những đứa trẻ. Mỗi khi người nhà nạn nhân yêu cầu bác sĩ đến thăm khám thì đều nhận được câu trả lời rằng “bác sĩ sẽ đến vào sáng hôm sau”. Chính sự chậm trễ và vô trách nhiệm đã khiến 9 trẻ sơ sinh tử vong thương tâm trong vòng 24 giờ.
110 trẻ sơ sinh tử vong vào tháng 12/2019 cũng tại bệnh viện này đã khiến dư luận xôn xao
Sau đó, gia đình các nạn nhân đã gây náo loạn tại bệnh viện và buộc tội nhân viên y tế sơ suất. Họcho rằng không có ai từ nhân viên y tế đến để xem xét tình trạng của con họ khi họ đến gặp họ.
“Các cháu bé không được điều trị đúng cách tại bệnh viện và dù đã yêu cầu nhiều lần nhưng các nhân viên y tế, bác sĩ đã lơ là với nhiệm vụ, không điều trị đúng mức dẫn đến cháu bé đã tử vong”, người thân của một nạn nhân cho biết. nói.
Đối mặt với những lời cáo buộc và chỉ trích từ phía người dân, Bộ trưởng bộ Y tế Rajasthan Raghu Sharma đã yêu cầu phía lãnh đạo bệnh viện có văn bản báo cáo về nguyên nhân tử vong của những đứa trẻ.
Người nhà bệnh nhi ngồi chờ câu trả lời
Ông cho biết, dựa theo báo cáo nhận được, 3 trong số 9 đứa trẻ được cho là đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Những đứa trẻ còn lại thì có vài vấn đề ngay từ khi mới sinh. Tất cả nguyên nhân đều đang được xem xét kỹ lưỡng và chính phủ sẽ cố gắng đảm bảo sự công bằng cho mọi người.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên bệnh viện J.K.Lon bị nhận những chỉ trích về sơ suất y tế. Đúng vào tháng 12 năm 2019, 10 trẻ sơ sinh cũng đã tử vong trong vòng 48 giờ, con số đó sau 1 tháng là 110, nguyên nhân được cho là do sơ suất từ phía ban lãnh đạo.
Một ủy ban được thành lập bởi chính quyền Rajasthan để điều tra nguyên nhân tử vong của những đứa trẻ đã xác nhận rằng, chủ yếu các nạn nhân chết do hạ thân nhiệt vì bệnh viện không đủ thiết bị y tế. Bên cạnh đó, một số lượng đáng kể thiết bị và bộ máy được phát hiện không còn tồn tại trong bệnh viện, được lý giải là đã quá cũ, không sử dụng được nữa.
Vào mùa đông, trẻ sơ sinh lúc nào cũng phải được sử dụng máy sưởi để đảm bảo thân nhiệt ở mức 36,5 – 37 độ C. Tuy nhiên, bệnh viện đã không đủ máy sưởi dẫn đến việc trẻ bị hạ nhiệt và tử vong. Không những vậy, nhiều máy móc, thiết bị trong phòng ICU cũng không được khử trùng trong nhiều tháng.
Một nhóm các nghị sĩ đã yêu cầu người đứng đầu ngành y tế của bang từ chức, cáo buộc rằng ngay cả sau cái chết của 110 trẻ sơ sinh vào tháng 12 năm ngoái, bệnh viện JK Lon vẫn trong tình trạng như cũ, không có bất kỳ biện pháp nào được thiết lập để bảo vệ những đứa trẻ sơ sinh.
Ủy ban cũng chỉ ra rằng các khuyến nghị do các ủy ban thành lập năm ngoái đưa ra để cải thiện tình trạng của bệnh viện vẫn chưa được xem xét. Thậm chí 100 máy thở do chính quyền trung ương cung cấp vào năm ngoái đã không được đưa vào sử dụng. Họ cũng đã khiển trách các quan chức bệnh viện về tình trạng mất vệ sinh nơi đây.
Hôm thứ bảy 12/12, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em của bang cũng đã đến thăm bệnh viện và bày tỏ sự đau khổ trước tình trạng tồi tệ của bệnh viện này.
Bệnh viện J.K.Lon là bệnh viện lớn nhất bang Rajasthan và chuyên điều trị cho trẻ em. Ông Dulara, giám đốc bệnh viện cho biết hàng trăm bệnh nhi tới đây mỗi ngày và trung bình mỗi ngày xảy ra 5 đến 6 trường hợp trẻ tử vong. Vụ việc 9 trẻ sơ sinh tử vong trong vòng 24 giờ vẫn đang được dư luận quan tâm. Người dân đòi hỏi chính quyền phải vào cuộc quyết liệt, nếu không tấm thảm kịch năm 2019 sẽ tái diễn.
TH


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1