Người ta thường nói rằng “Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai”. Trường hợp mới đây của bé gái 5 tuổi ngồi yên cũng dính họa chẳng biết nên gọi là phước hay họa luôn đó các mẹ.
Cảnh bên ngoài cho thấy em bé đang chơi phía sau chậu cây (Ảnh DM)
Một bé gái ở Brazil tên Maria Luiza đã sống sót ngoạn mục sau khi một chiếc xe nhào tới.
Đang ngồi chơi trên vỉa hè, bé gái 5 tuổi bị một chiếc xe mất lái đụng trúng hôm 28/1. Đoạn video từ camera giám sát bên ngoài cho thấy chiếc ôtô húc văng chiếc xe máy dựng trước cửa nhà. Sau đó, nó hướng tới chậu cây và Maria, lao vào bên trong. Mảnh vỡ của chiếc xe và cửa kính bay tung tóe khắp nơi. Khó lòng nghĩ rằng đứa trẻ sẽ qua khỏi, hoặc nếu không thì cũng thương tích đầy mình.
Bên trong tung tóe nhưng ngay lập tức cô bé Maria đã đứng dậy sau cú va chạm mạnh (Ảnh DM)
Bất ngờ thay, từ trong đống đổ nát, cô bé 5 tuổi bỗng đứng bật dậy, chạy vào vòng tay bố, người cũng suýt nữa bị nạn khi đứng bên ngoài. Cả hai bố con đều bình an, người duy nhất gặp nạn là chủ chiếc xe gắn máy bên ngoài. Chủ chiếc xe ô tô được đo nồng độ cồn và kết quả là có cồn trong người, anh này đã lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo và hoàn toàn không nhớ gì sau khi gây họa.
Mới 5 tuổi, cô bé Maria Luiza đã trải qua những cung bậc cảm xúc mà một người trưởng thành phải trải qua cả cuộc đời. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô bé thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng. Cha mẹ của Maria Luiza cho biết 3 tháng trước, đứa trẻ đã phải khâu 26 mũi trên đầu sau khi gặp tai nạn giao thông. Chiếc ô tô chở cô bé bị một chiếc xe khác va phải. Tài xế cũng có cồn trong người, y hệt trường hợp mới xảy ra gần đây. Theo mẹ của Maria, cô bé đang ở trong ô tô của gia đình đậu trước cửa nhà thì mọi chuyện xảy ra, đó là vào ngày 30 tháng 10 năm 2022. Cha của cô bé nói rằng họ đã rất sợ hãi khi chứng kiến những gì đã xảy ra. Nhưng ai mà ngờ chỉ 3 tháng sau, một tai nạn tương tự lại xảy ra, cũng ngay trước nhà họ.
Với việc con gái của họ hai lần là nạn nhân của các vụ tai nạn do lái xe có cồn gây ra, cha mẹ Maria cho rằng phải phạt thật nặng những trường hợp này. Cần phải nói rằng nhà của Maria nằm bên cạnh trường dạy lái xe. Cha của đứa trẻ cho biết: “Chúng tôi ra ngồi phía trước một lúc để hóng mát thì có chuyện, nó ập đến rất bất ngờ. Tôi chỉ kịp tránh đường, chỉ kịp nhìn thấy cửa kính tung tóe. Lúc đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì nghĩ rằng mình đã quên mất con.”
Bé gái chạy về phía bố (Ảnh DM)
Do vụ tai nạn, Maria Luiza bị thương ở tay, chân và một bên tai nhưng không có vết thương nghiêm trọng. Tài xế chiếc xe gây nạn cho biết không nhớ gì và có “chén tạc, chén thù” với bạn từ 10h sáng hôm đó. Ngôi nhà của gia đình cũng là nơi kinh doanh điện lạnh ngay cạnh trường dạy lái xe. Chẳng biết sau khi chứng kiến con gái 2 lần thoát cửa t.ử vô cùng hy hữu, bố mẹ Maria có ý định chuyển nhà đi nơi khác hay không. Rõ ràng không dễ dàng chút nào vì chuyển nhà cũng là chuyển địa điểm kinh doanh. Nhưng có gì quan trọng bằng sinh mạng của con chứ.
Cô bé Maria là trường hợp đặc biệt khi bị Diêm Vương “từ chối” đến hai lần. Trong một câu chuyện hy hữu khác mà em mới đọc trên Dailymail thì một em bé đã không may mắn như vậy. Sự việc cũng xảy ra vào đúng ngày 28/1 khi bé Ky'air Thomas 6 tháng ở Ohio, Hoa Kỳ được các bác sĩ xác nhận đã không qua khỏi khi được đưa đến bệnh viện. Đặc biệt hơn cả là cách đó 1 tháng, cậu bé và em trai sinh đôi của mình đã được cảnh sát giải cứu trong một sự việc còn ly kỳ hơn nữa.
Bé trai không qua khỏi (phải) chỉ sau một tháng được giải cứu (Ảnh TS)
Vào ngày 19/12/2022, mẹ hai bé trai sinh đôi có việc nên đã để hai con ở ngoài xe một lúc. Chẳng ngờ lúc đó, một phụ nữ tên Nalah Jackson đã lén tới mở khóa, khởi động chiếc xe và lái đi mất, dĩ nhiên là hai em bé song sinh Ky'air và Kason vẫn còn bên trong xe. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy chiếc xe và đưa hai em bé về với mẹ. Phiên xử Nalah dự kiến diễn ra vào ngày 31/1/2023 thì đúng ngày 28/1, bé Ky'air không qua khỏi. Nguyên nhân không được công bố nhưng em đọc trên TheSun thì những người hàng xóm xung quanh cho biết em bé có khả năng bị hóc sữa.
Nhiều cư dân mạng cho rằng mẹ của hai bé song sinh đã quá lơ là khi chăm sóc con, cô đã được trao cơ hội để nuôi dưỡng hai đứa con khỏe khoắn nhưng sau khi xém mất 2 đứa con cách đây 1 tháng, dường như vẫn chưa tỉnh ngộ. Vậy là em bé 6 tháng đã không qua khỏi sau 1 tháng được giải cứu, cùng với em trai sinh đôi của mình. Dường như mọi sự kiện xảy ra với cô bé 2 lần thoát cửa t.ử ở Brazil hay bé 6 tháng ở Ohio, Hoa Kỳ đều vượt quá trải nghiệm của một đứa trẻ. Và không chắc điều gì quyết định việc đứa trẻ đó may mắn vượt qua hay không, có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến sự chăm sóc của cha mẹ. Các mẹ nghĩ sao về vấn đề này, có phải là bà đỡ hay các cụ gánh còng lưng như chúng ta thường nói với nhau hay không?

