Đàn ông hay phụ nữ đều nên đọc bài này...trúng tim luôn
Sau đây tôi xin kể câu chuyện về hai người phụ nữ có cái đầu chung là "Đãng trí" nhưng hai người đàn ông lại cư xử khác nhau! đó là bạn tôi và tôi. Hường bạn tôi trước đây nó thuộc dạng nhớ rất lâu và hầu như ko quên cái gì bao giờ, ấy vậy mà đẻ con xong cái là hay đãng trí, chuyện làm cháy đồ ăn thì cứ phải gọi là khét lẹt...đi làm quên chìa khóa phòng cứ gọi là cơm bữa...có hôm nó mếu máo gọi cho tôi cầm chai đi mua ít xăng cho nó nó đang dắt xe vì hết xăng, tôi hộc tốc phi ra và câu đầu tiên tôi hỏi "ông chồng đâu" nó thở dài kể lể rằng thì là quên đổ xăng mấy lần rồi lần nào gọi công ý ra cũng cằn nhằn, mặt nặng...nên gọi nữa về lại cãi nhau nên đành gọi tôi! còn chuyện của tôi cũng vậy thôi, đi ăn quên cả ví tiền ngoài quán, rồi làm mất chìa khóa xe và còn không nhớ nổi mất lúc nào? nhưng chồng tôi thì khác, anh không cằn nhằn hay kêu ca gì chỉ nhắc nhẹ một câu " lần sau em cẩn thận hơn nhé" tôi thấy an lòng hơn, mặc dù tôi lúc đó rất thấy rất có lỗi và sẵn sàng nghe chửi! nhưng các ông ạ, tôi không phải thanh minh bao biện nhưng cái gì cũng có lý do của nó các ông đã bao giờ tự hỏi là do đâu chưa? và phụ nữ họ phải hy sinh quá nhiều thứ để sinh con thế nào, mọi người thì chỉ chú trọng vào hình thể vóc dáng còn tôi tôi nghĩ cái thiệt hại nhất là cái đầu...chúng tôi đều bắt nguồn từ "Đãng trí sau sinh" nhưng các ông bớt kêu ca đi bớt phàn nàn đi vì chúng tôi có muốn thế đâu? thay vì những câu chì chiết các ông hãy an ủi chúng tôi, quan tâm, chăm sóc cho chúng tôi nhiều hơn để chúng tôi có một cái đầu óc thông thoáng và lấy lại "Trí nhớ" dần dần... nói vậy không có nghĩa là phụ nữ đều vậy cả nhưng tôi cá là phần đa những ông chồng đọc bài viết này của tôi đều có vợ "đãng trí" vậy nguyên nhân do đâu? và vì những lý do gì? tại sao lại thế? có khác gì nhau không? ơ kìa khác chứ! khác ở chỗ là khi đẻ xong có quá nhiều thứ đổ lên đầu mẹ bỉm sữa, nào là cách chăm con, rồi con ốm con sốt...chuyện mẹ chồng nàng dâu vv..còn chưa kể lúc nằm cữ có những bà mẹ bị đối xử ko tốt vậy nên mới hay dẫn đến trầm cảm là thế, hay suy nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng rồi đầu óc phải hoạt động nhiều. rồi vân vân và xê xê nữa.... thế là thành đãng trí ngay thôi! tôi nghĩ rất đơn giản các ông ạ! từ những thứ xung quanh mình tưởng như nhỏ nhặt nhưng chính những điều ấy ảnh hưởng ghê gớm. vậy mà vợ có làm cháy cái này, quên cái nọ là kêu la lên, kêu chán vợ rồi vv.. các ông thử làm mẹ làm vợ một ngày đi các ông có xách dép chạy xa ngàn cây số không? nói thì nói thôi chứ cái gì thuộc về thiên chức chúng tôi làm sao quên được, chỉ có chăng là cháy cái lọ quên cái chai thôi vậy nên các ông bố bỉm sữa hãy cùng gánh tý hậu quả cùng chúng tôi rồi chúng tôi khác có biện pháp khắc phục :D quay trở lại câu chuyện bạn tôi, nếu giả sử nó ko gọi được người thân nó đành phải gọi cho anh bạn gì gì đó có phải ông thiệt ko? ờ, cứ nhiều lần cái gì cũng nhờ mà cứ ngọt lịm á, lại chả dễ... nói vậy là tôi không thanh minh cho cái bọn ngoại tình đâu nhưng các ông ạ hãy nghĩ sâu hơn một tý đi, sự đã rồi thì chúng tôi tự biết, chả mất gì đâu rồi về chúng tôi khác bù bằng bữa cơm ngon canh ngọt nhỉnh hơn mọi ngày...:)) :)):))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1