Hic, nói ra thì xấu hổ, nhưng mà mình có thể giảm béo mọi chỗ, trừ mặt. Thế đấy, đúng cái "mặt tiền" thì lại béo. Thành thử người mình rất bình thường, không béo, nhưng ai mới nhìn vào cũng nghĩ là Béo, huhu. Mình đã thử nhiều cách nhưng mà giảm béo mặt hình như là vô vọng với mình. Gần như là thế. Điển hình là đợt vừa rồi sốt xuất huyết thập tử nhất sinh 2 tuần, giảm 5 cân liền nhưng mặt vẫn thế. Giờ trong giai đoạn ăn bù thời kì ốm, ngủ nhiều nữa, mặt càng to tợn. Huhu. Có mẹ nào biết cách giảm béo mặt hiệu quả chỉ cho mình với, xin đa tạ nghìn lần, huhu:Crying: