Bài viết này mình đọc được trên báo, thấy hay nên chia sẻ lại bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!
Trong tập 10 phim Bước Chân Vào Đời , Thương (Quỳnh Kool) đã có dịp chính thức ra mắt cha mẹ của người yêu. Khi được mời tới nhà Quân (Huỳnh Anh) để dự sinh nhật bà Dung (Quách Thu Phương). Nhưng thực tế đây là bữa tiệc Hồng Môn Yến.
Bà Dung muốn Thương nhận thức rõ gia cảnh của mình không phù hợp để làm dâu nhà bà, do đó đã mời Mỹ Linh, cô gái có học thức thành đạt tới cùng ăn cơm. Trong bữa ăn, bà Dung hết lời khen ngợi Mỹ Linh, đồng thời bóng gió ám chỉ chê bai Thương.
Thương tới nhà người yêu chơi, nhưng lại bị bà Dung chê bai dè bỉu
Thương rơi vào tình huống khó xử khi bị lạnh nhạt
Mâu thuẫn của phim được đẩy lên cao trào, khán giả thương xót cho Thương khi bị mẹ của người yêu ghét bỏ. Đồng thời cũng muốn biết Thương và Quân sẽ vượt qua mâu thuẫn này như thế nào.
Bên cạnh đó, khán giả còn cho rằng cách trang điểm của Thương khi đến nhà bạn trai kém đẹp. Nữ diễn viên Quỳnh Kool có làn da trắng sáng, nhưng đôi khi cô trở nên thiếu sức sống, nhợt nhạt. Trên mạng xã hội, khán giả bình luận vui: "Nhìn nữ chính trông như ma vậy", "Nữ chính da trắng bệch sợ quá", Tôi tưởng linh hồn cơ", "Cảnh này sao Quỳnh Kool xấu thế. Càng ngày thẩm mỹ quá đà càng không xinh như xưa".
Bên cạnh đó, việc Quỳnh Kool kẹp hết tóc mái khiến cô để lộ khuyết điểm trán cao. Ngoài ra, Thương còn mặc váy trắng khiến tạo hình của cô thực sự là một "thảm họa".
Màu phim tối khiến lớp trang điểm của Quỳnh Kool càng nhợt nhạt hơn. Khán giả xem phim mà nhớ tới tạo hình trong Tình Người Duyên Ma của Thái Lan
Khán giả chê cách trang điểm, làm tóc của Quỳnh Kool trong tập mới
Trong Bước Chân Vào Đời , Huỳnh Anh vào vai chàng thiếu gia "10 điểm không có nhưng". Quân lớn lên trong gia đình hạnh phúc, điển trai, lịch thiệp nho nhã, hiện là giảng viên đại học.
Còn Quỳnh Kool đóng vai Thương là chị cả trong một gia đình có cha mẹ đều đã qua đời. Dưới cô còn hai đứa em đang ở độ tuổi nổi loạn, cần tiền để tiếp tục học tập. Vì vậy, Thương làm nhiều công việc để gánh vác nỗi lo kinh tế mà cha mẹ để lại. Thế nhưng, các em lại có những tính cách riêng, có những quyết định riêng mà dù Thương cảm thấy không phù hợp nhưng lại khó ngăn cản.
Trước đó, Quân phải lòng Thương khi gặp cô tại quán cà phê sách. Dù biết hoàn cảnh của Thương nghèo khó, không mấy dư dả nhưng anh vẫn hết lòng giúp đỡ, nhiệt tình theo đuổi.
Diễn xuất của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời" gây tranh luận. Tạo hình của cô được nhận xét chưa phù hợp, cách thể hiện cảm xúc ở vài phân đoạn còn thiếu tự nhiên.
Diễn xuất của Quỳnh Kool trong "phim giờ vàng" Bước chân vào đời đang trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính, nữ diễn viên cũng vấp phải ý kiến trái chiều liên quan đến cách thể hiện nhân vật và tạo hình trên màn ảnh.
Trong phim, Quỳnh Kool vào vai Thương, chị cả trong một gia đình có ba chị em. Sau biến cố cha mẹ qua đời, Thương buộc phải sớm trưởng thành, gánh vác trách nhiệm chăm lo cho hai em. Tốt nghiệp ngành sư phạm, cô làm giáo viên và đồng thời phải bươn chải để trang trải cuộc sống. Hành trình của Thương gắn với hàng loạt áp lực như khó khăn tài chính, mâu thuẫn gia đình, những va vấp trong công việc cũng như chuyện tình cảm.
Ở những tập đầu, trang phục của Thương khi đứng lớp, gồm áo sơ mi kết hợp quần jeans, bị một số khán giả cho rằng chưa phù hợp với hình ảnh giáo viên trong môi trường sư phạm. Lớp trang điểm khá đậm của nhân vật trong nhiều cảnh quay cũng bị nhận xét thiếu tự nhiên, có phần lố, bởi Thương được xây dựng là người có hoàn cảnh khó khăn, phải chật vật mưu sinh.
Bên cạnh đó, việc các cảnh khóc xuất hiện dày đặc cũng dễ gây mệt mỏi. Trên một số diễn đàn phim truyền hình, có ý kiến nhận xét Thương “cảnh nào cũng khóc”, khiến mạch phim nặng nề, trong khi nhân vật lẽ ra phải thể hiện rõ hơn sự mạnh mẽ của người chị cả.
Diễn xuất của Quỳnh Kool ở vài phân đoạn chưa thật sự thuyết phục, đặc biệt ở những cảnh cảm xúc cao trào. Tuy vậy, cũng có khán giả ghi nhận nữ diễn viên đã có sự tiến bộ nhất định so với các vai diễn trước trên màn ảnh nhỏ.
Bước chân vào đời xoay quanh ba chị em Thương, Trang và Minh, những người bất ngờ rơi vào hoàn cảnh mồ côi khi bố mẹ qua đời đột ngột. Từ cuộc sống được bao bọc, họ buộc phải bước ra đời sớm, đối diện với áp lực mưu sinh, tiền bạc và những mối quan hệ phức tạp nơi thành thị.
Nhân vật Thương (Quỳnh Kool) là chị cả, tốt nghiệp sư phạm nhưng vẫn chật vật tìm việc và phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho hai em. Trong khi đó, Trang (Ngọc Thuỷ) có tham vọng đổi đời, luôn tìm cách thay đổi số phận, còn Minh(Sơn Tùng) - em út - nhiều lần vấp ngã khi bị cuốn vào những cám dỗ của cuộc sống đô thị.

