Mẹ trở về nhà khi trời vừa tắt nắng, sau một ngày công tác vất vả. Ba đã đón con về nhà, tắm cho con và 2 cha con đang ăn cơm chiều. Lòng mẹ ngập tràn hạnh phúc. Tổ ấm nhỏ của gia đình mình là đây, một ngôi nhà xinh xắn, một vườn hoa nhỏ trước nhà và tình yêu thương luôn ngập tràn trong trái tim cả nhà ta.


Sau một ngày công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy, con biết không, mẹ nhận ra rằng cái hạnh phúc bình dị, đơn sơ mà mình đang có đối với nhiều người là cả một mong ước lớn lao. Mẹ làm chương trình giúp đỡ cho những bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo và hoản cảnh mà chương trình mẹ giúp đỡ ngày hôm nay là 2 ông bà bị suy thận nặng, phải rời bỏ quê lên thành phố, sống tạm bợ dưới cầu thang bệnh viện để lay lắt với những ca chạy thận nhân tạo, sống qua ngày. Ông bà phải ăn cơm từ thiện triền miên và thèm một món ăn đơn sơ quê nhà cũng không có điều kiện để ăn được. Cuộc sống đôi khi không công bằng con à, nhưng mẹ nhận ra là hai ông bà vẫn sống rất yêu thương, rất vui vẻ và tràn đầy nghị lực trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.


Con biết vì sao không, vì ông bà đã được giúp đỡ, được sẻ chia, được đùm bọc và yêu thương từ những người xa lạ, chưa từng quen biết. Họ có thể là những người bệnh cùng cảnh ngộ , là thân nhân, người nhà đi chăm sóc bệnh, là các y tá, bác sĩ đến chị hộ lý nhiệt tình giúp cho ông bà có được một góc nhỏ để đồ và sinh hoạt ngay tại góc cầu thang thuộc trại 25.... Tất cả những điều đó đã tạo nên một sự ấm áp, một tình người lớn lao rất cần có trong cuộc sống này con à! Đó là sức mạnh có thể giúp những người hoạn nạn, bệnh tật có thể chiến thắng nỗi đau, sự sợ hãi và giữ vững niềm tin, nghị lực sống...


Dù phải sống tạm bợ, lay lắt nơi cầu thang bệnh viện, dù phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo nhưng ông bà vẫn tràn đầy nghị lực sống vì nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng....


Và con biết không... với số tiền 20 triệu đồng mà chương trình mẹ thực hiện hỗ trợ , đã được trao trực tiếp cho ông bà dưới sự chứng kiến của các y bác sĩ và mọi người, ông bà đã rất xúc động, đã khóc... những giọt nước mắt khô cằn, hiếm hoi của bệnh nhân lọc thận, những giọt ngọc của đời chắt chiu bởi tình thương yêu... Ai cũng cần được sống hạnh phúc và yêu thương... Vì vậy , hay chia sẻ yêu thương và hạnh phúc để cuộc đời này sẽ mãi là bài ca yêu thương bất tận, sẽ luôn lấp lánh nụ cười và ước mơ con nhé!