Bất kỳ ông bố bà mẹ nào khi sinh con cũng đều có mong muốn con mình phát triển toàn diện về mặt thể chất và tinh thần. Với mẹ, các con có lòng nhân ái và tình thương với con người còn quan trọng hơn cả.


Lúc hai anh em vui chơi hoà thuận cũng chính là khởi nguồn, gốc rễ của yêu thương.


Đã có câu nói “khi bạn cho người khác vài giọt nước hoa thì chính bạn sẽ nhận được vài giọt cho chính mình”. Con ạ, không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn và hạnh phúc. Cuộc sống là thế. Khi con sống trong điều kiện tốt, con hãy biết chia sẻ với các bạn khác. Như mỗi lần con chơi cùng bạn, tuy là những trò chơi ngộ nghĩnh trẻ con nhưng mẹ thấy ẩn chứa trong đó là sự sẻ chia, tình cảm yêu thương dành cho bạn bè của con.


Con hãy biết,


Bên ngoài kia bao bạn cùng trang lứa không được cắp sách tới trường. Con hãy gìn giữ, nâng niu từng quyển sách, quyển vở để sau khi học, gửi tặng cho các bạn. Bạn sẽ có cơ hội được học hành cho một tương lai sáng.


Bên ngoài kia bao bạn nhỏ không nhà, không manh áo, con hãy gìn giữ quần áo để khi có cơ hội, trao tặng cho các bạn ấm lòng. Bạn sẽ thêm một niềm tin vững bước.


Với con, tình thương chưa được định nghĩa rõ ràng nhưng con ạ, hãy nghe và tin mẹ, những việc làm nhỏ của con luôn được các bạn ấy trân trọng.


Mỗi ngày vui của thiếu nhi như ngày 1/6, ngày Tết trung thu, những món quà nhỏ con cùng mẹ làm tặng các bạn thật tuyệt biết bao. Hãy tưởng tượng nụ cười hân hoan của các bạn khi nhận được lời chúc từ một người bạn chưa từng quen biết!


Bài học viết thư cô dạy ở lớp không hề vô ích. Con hãy dành thời gian rảnh rỗi, viết thư làm quen với các bạn khắp nơi, cũng chia sẻ vịêc học tập hay đơn giản chỉ là hỏi thăm nhau. Chắc chắn sẽ có những tình bạn sẽ nảy nở và bền vững theo thời gian.


Mẹ sẽ cùng con đi thăm các bạn nhỏ không nơi nương tựa, có thể con chỉ giúp các bạn một việc nhỏ như trồng cây thôi, con sẽ học hỏi được nhiều điều thú vị.



Hay con có thể bớt tiền mua quà bánh, góp thêm vào phong trào lợn đất của lớp để có thể giúp đỡ các bạn khó khăn yên tâm tới trường.


Chính những việc làm ấy như sợi dây vô hình gắn kết tình cảm của các con với nhau.


Có những niềm vui, hạnh phúc giản dị thôi mà tình người ấm mãi.


Yêu thương có vô vàn cách để thể hiện và cốt lõi nhất là hãy yêu thương chân thành, từ tận trái tim mình, con nhé!


Và con yêu, mẹ tin, các con sẽ làm đúng!