Bull yêu của mẹ!


Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là con đã tròn 3 tuổi đời. Hơn 3 năm qua mẹ đã luôn dặn lòng cần chăm con thật tốt, dạy con thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống để con trai của mẹ luôn được tận hưởng mọi điều tuyệt vời nhất. Và hơn 3 năm trôi qua, con trai mẹ giờ mới đang tập nói thành câu, đang tập hiểu chuyện... trong khi bình thường những bạn bè cùng trang lứa với con giờ chuyện đó đã là quá bình thường. Tuy có một điều mẹ luôn tự hào và hạnh phúc về con đó là tình yêu thương của con dành cho bố mẹ.


Mẹ hạnh phúc nhất là mỗi chiều được đến trường đón con tan học về nhà. Chắc hẳn cô giáo của con cũng như những người xung quanh đều nhận thấy những giây phút đó tuyệt vời đến nhường nào. Mỗi khi con nhìn thấy bố mẹ tới đón con là ngay lập tức cho dù con đang làm gì con cũng nở nụ cười thật tươi rồi chạy ra ôm chầm lấy bố mẹ làm ai nhìn thấy cũng vui lây cùng niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ.


Nhìn con trai yêu quý mẹ rất thích được thơm con và con cũng không bao giờ tiết kiệm nụ cười cũng như thơm bố mẹ vài cái thể hiện sự yêu thương của mình. Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi mẹ chỉ cần được nhìn thấy con với nụ cười luôn tràn ngập trên môi, những cái thơm, sự quấn quýt của con bên mẹ là dường như mẹ đã quên hết mọi sự mệt mỏi ở trên đời này rồi con trai ạ.


Có con trên đời quả là niềm vui lớn của bố mẹ nhưng có một đứa con luôn vui vẻ, tràn ngập tình yêu thương bố mẹ còn vui hơn gấp trăm ngàn lần. Mẹ nghĩ rằng nếu bố mẹ yêu con và luôn dành sự quan tâm, luôn thể hiện tình yêu thương với con thì con nhất định sẽ luôn quan tâm và yêu thương lại bố mẹ mình. Mẹ luôn yêu con nhiều lắm con trai ạ.