Thói thường, cứ bụt chùa nhà không thiêng. Cảnh ở Hàn mới đẹp, chơi ở Mỹ mới hay, kiến trúc phải sang châu Âu mới đã… Nhưng riêng mình thì thấy Việt Nam suốt dải đất hình chữ S nơi đâu cũng có cảnh đẹp.
Hãy cứ thử một chuyến đến VinWonders Nam Hội An để biết Việt Nam đâu thua kém bất cứ nước nào
Nhân lúc VinWonders đang tặng voucher bao trọn ẩm thực tới 200k/người và chương trình ưu đãi 40% cho người địa phương thì còn chần chờ gì nữa nhỉ?
Người ta bảo Hội An bé xíu đi chút là hết, nhưng mình vào VinWonders Nam Hội An chơi cả ngày mà còn chưa thỏa nữa. Ngoài những trò chơi đẳng cấp, VinWonders còn xây dựng một vũ trụ văn hóa Việt Nam thu nhỏ. Có mái nhà xưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Có làng nghề làm giấy Dó, làm gốm, vẽ tranh Đông Hồ. Có Quan họ giao duyên, hát Then, hát Chèo,... làm mình không ngờ rằng ở chốn phố Hội lại có một thế giới rộng lớn và đầy màu sắc truyền thống như vậy!
Việt Nam đẹp lắm. Văn hóa ta giàu lắm. Kiến trúc ta đa dạng lắm. Chẳng qua… chúng mình có cái tâm khám phá không mà thôi. Phải không mọi người?


Nguồn Chuyện của Hà Nội.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1