*Homestay: là loại hình du lịch mà khách du lịch sẽ nghỉ, ngủ tại nhà người dân địa phương, nơi mà họ đặt chân đến nhằm giúp du khách khám phá, trải nghiệm và tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống văn hóa của từng vùng miền tại địa phương đó.


Vào một dịp sau Tết, khi Sài gòn bánh chưng bánh tét vẫn được dọn ra trong bữa ăn chính, khi mà Sài gòn vẫn gồng mình với Corona, mình nhắn nhẹ cho anh người yêu: đi trốn Sài Gòn cuối tuần không?


Thế rồi băng qua con đường quốc lộ 1K từ hướng Phạm Văn Đồng, gặp bến Đò Trị An, chạy thêm chừng 100m là gặp ngay Bà Đất Eco Homestay với dàn bông giấy rực rỡ ngay cổng. Mẹ cũng có thể đi từ hướng QL1A và có xe bus chở đến tận homestay này.


Mình biết đến Bà Đất Eco Homestay qua mấy người bạn uy tín trên facebook, mọi người dường như rất hạnh phúc khi nói về Bà Đất Eco Homestay, nào là bình yên, hiếu khách và không khí trong lành.


hình ảnh


Dạo ấy, cách đây mấy tháng trước mình cũng có lần nhắn tin cho homestay này để đi thử, mà thấy giá cuối tuần 750K/người bao ăn tối và sáng, nếu ăn trưa thu thêm 100K nữa nên cũng hơi chần chừ vì cái quan niệm ở homestay giá 1- 2 trăm ngàn thôi, chứ sao mắc quá. Thế là từ bỏ.


Tết nay nhắn lại, vẫn là giá đó cho ngày Tết, chả tăng, chả phụ thu gì ráo…Từ lúc ấy, thiện cảm được dần xây dựng trong lòng mình với Bà Đất Eco Homestay.


Mình và bạn mình được chào đón giản đơn như những người con em mới đi học về:

-         Các em đến rồi đấy à, vào tắm rửa rồi chị dọn cơm lên ăn nghe!

Rồi mâm cơm với Cá kho, trứng chiên cuộn, trái bầu luộc được trồng sau nhà, tô canh măng nóng chua ngọt được dọn lên ân cần. Thi thoảng Bà đi nghen qua ngang lại, con cần chi cứ nói Bà nghe con. Ăn không được món nào thì nói để bữa sau Bà không nấu nha con. Chao ơi, cái tình cảm mộc mạc của các anh chị và Bà khiến mình thấy như đã thân quen từ lâu. Sướng lắm các mẹ ạ.


Trong sân, hai gia đình cũng vừa ăn cơm xong. Gia đình chị bầu có hai em nhỏ chừng 1 và 3 tuổi, í ới chơi nghịch trên bãi đá sỏi của homestay. Gia đình chị có em bé 4-5 tuổi thì đi cùng ông bà ngoại, cả nhà đang thả câu cá trên thành hồ. Nên không gian này em thấy rất phù hợp cho gia đình và các bé.


hình ảnh


Hai nhóm thanh niên từ Úc và Sài gòn về đây cũng ngả mình trên những chiếc võng bên hiên nhà. Cặp đôi người nước ngoài thì ngồi nhâm nhi tách trà dưới nắng vàng.

Dưới cây mít, cây cóc và những nải chuối để sẵn trĩu trái, nơi này bình yên lắm các mẹ ạ


Chiều tới, cả đoàn dẫn nhau ra góc hồ Trị An, hòa mình vào dòng nước bơi và chèo thuyền. Không khí trên bờ đê thêm vui với những bài hát của Đen Vâu (bạn này quay video ca nhạc ở hồ này), và cả nhóm bắt lấy khoảng khắc của hoàng hôn! Các mẹ nhớ chụp hình gia đình tại đây nha!


hình ảnh


Tối đến, cả nhóm từ lạ thành quen, ngồi chung nhau trên bàn ăn dài, cùng thưởng thức bữa tối. Đồ ăn do Bà và chị gái nấu chu đáo và thanh vị. Mình đặc biệt thích nước chấm từ thịt và tương ớt do nhà làm nơi đây. Mọi người rôm rả cởi mở những câu chuyện và lời hỏi thăm, tất cả cứ như đã quen nhau từ lâu.


hình ảnh


Nhưng đúng 10h tối, mọi không gian được nhường cho sự tĩnh lặng, mọi hoạt động khuyến cáo dừng lại để mọi người có thể ngon giấc nồng. Ở đây ngủ có mùng nên an tâm cho chuyện muỗi nè.


hình ảnh


Bầu trời buổi sáng trong lành dưới quê thì khỏi chê rồi các mẹ nhỉ? Em được thưởng thức món ăn sáng từ chợ quê, rồi tận hưởng thi vị của café, trà, hoa lá, ríu rít bịn rịn cho bữa cơm trưa rồi sẽ chia tay mọi người. Mấy đứa nhỏ dường như hông muốn về tí nào luôn vì được các anh chị ở đây cưng quá trời.


hình ảnh


Em ấn tượng nhất buổi cơm trưa, nồi cơm bằng gang nấu bằng củi than của Bà Đất có sức hút mãnh liệt! Lớp cơm cháy quẹt tép làm mọi người nhớ lại tuổi thơ, cái tuổi thơ dưới căn nhà gỗ, nồi cơm có lớp cơm cháy với món ngon mẹ nấu.


hình ảnh


Chuyến đi chỉ 2 ngày 1 đêm nhưng làm mình nhớ, và mình viết. Viết để chia sẻ cho mọi người về địa chỉ thú vị, thân thiện này. Đáng đồng tiền bát gạo quá. Đồ ăn thì ngon bá cháy. Có lẽ vì không gian trong lành, tình cảm hiền hòa, nơi đến như là nhà ấy đã thể hiện đầy đủ trong cái tên Bà Đất – Eco- Homestay.


Các mẹ hỏi thêm thông tin Bà Đất - Eco - Homestay - Your Truly Home https://www.facebook.com/badathomestay/, theo em lướt qua là bé dưới 6 tuổi là miễn phí nha các mẹ.