Nằm cách TTTP. Hà Nội khoảng 40km, Hồ Đồng Đò có hệ sinh thái vô cùng đa dạng và phong phú, phong cảnh ở đây vô cùng tươi mát, những cây thông và những câu xanh cao bao bọc quanh hồ, khiến cho không khí ở đây rất trong lành.
Hồ nằm sâu trong vùng đồng núi, chính vì thế nó là một điểm dã ngoại, camping khá ưng ý cho các gia đình vào những dịp cuối tuần. Ở đây còn những dịch vụ đi ghe, chèo sup,... khá thích thú với những bạn thichd trải nghiệm, khám phá trên và dưới mặt nước.
Nằm giáp ranh với địa phận tỉnh Vĩnh Phúc vì thế mà hôm Rọt phượt tới hồ Đồng Đò thì có ghé qua hồ Đại Lải ở tỉnh Vĩnh Phúc luôn, khá là thích. Ngoài ra, huyện Sóc Sơn còn nổi tiếng với khá nhiều địa danh du lịch khác như: Đền Sóc Sơn, Việt Phủ Thành Chương, núi Hàm Lợn,... các bạn có thể kết hợp các địa điểm với nhau.
Chuyến phượt đi Sóc Sơn cũng là chuyến đi gần nhất của Rọt. Đi tới hồ cũng chả có nhiều góc lắm, Rọt đi hết đường thấy cũng khá yên bình, buồn cái đường đất vừa mưa xong, khiến balo phía sau của Rọt bị chấm bi hết. Ở phía tay trái của hồ, cũng có một quán cà phê khá sành điệu, nước ở đây hơi chát nhưng mà không gian quán khá oke. Phía bên tay phải hồ là một con đường đất nhỏ, được bao bọc 2 bên hàng cây rất mát mẻ, có thể vào trong đường này khai thác góc chụp và camping, dã ngoại nhé.

